"Trên nóng dưới lạnh" khiến danh thắng Ba Làng An bị phá tan hoang

Quốc Triều

(Dân trí) - Cách đây 2 năm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo kiểm tra, xử lý việc xâm lấn danh thắng Ba Làng An. Thế nhưng chính quyền địa phương "ngó lơ" khiến nơi này bị phá tan hoang.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan liên quan phối hợp kiểm tra, xử lý thông tin về việc danh thắng Ba Làng An (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) bị xâm hại.

UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Bình Sơn phối hợp với Sở VH-TT&DL và các cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh sự việc. Trường hợp vi phạm, thực hiện ngay các biện pháp can thiệp kịp thời để bảo vệ danh thắng. Xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo thẩm quyền. Đồng thời làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, báo cáo UBND tỉnh Quảng Ngãi trước ngày 30/8.

Trên nóng dưới lạnh khiến danh thắng Ba Làng An bị phá tan hoang - 1

Dù Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có chỉ đạo kiểm tra, xử lý nhưng hàng quán kiên cố vẫn tiếp tục mọc lên xâm lấn Ba Làng An.

Theo UBND huyện Bình Sơn, những công trình vi phạm tại khu vực Ba Làng An đã có từ lâu, thời điểm vi phạm và thay đổi hiện trạng nhiều nhất là năm 2019, vụ việc tiếp tục phát sinh vào năm 2020. Mặc dù UBND huyện đã nhiều lần làm việc, ban hành văn bản chỉ đạo, xử lý vi phạm nhưng cơ quan liên quan và xã Bình Châu đã thiếu kiên quyết trong thực hiện, không xử lý, chậm xử lý, xử lý không dứt điểm.

UBND huyện Bình Sơn nhấn mạnh, trách nhiệm này trước hết thuộc về UBND xã Bình Châu, Chủ tịch UBND xã Bình Châu, Trưởng phòng TN&MT huyện và một số công chức có liên quan.

Trên nóng dưới lạnh khiến danh thắng Ba Làng An bị phá tan hoang - 2

Bãi đá nham thạch núi lửa bị hàng quán xâm lấn nhưng chính quyền địa phương thiếu kiên quyết trong việc xử lý.

Trước đó, năm 2020, báo chí từng phản ánh tình trạng danh thắng Ba Làng An bị xâm lấn trái phép. Một số hộ dân phá núi, rừng phòng hộ xây dựng đường, hàng quán. Kè bê tông cũng được xây dựng xâm lấn các bãi đá nham thạch.

Sau khi báo chí phản ánh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu kiểm tra, xử lý. Tuy nhiên, vụ việc lại đi vào quên lãng, danh thắng này tiếp tục bị xâm hại nghiêm trọng hơn.