Trâu biết cúi đầu chào khách, cò trắng biết nghe lời chủ ở Cần Thơ
(Dân trí) - Một nông dân ở Cồn Sơn, TP Cần Thơ đã “huấn luyện” trâu biết chào khách, kết hợp cùng đàn cò trắng biểu diễn ngay trên lưng trâu, tạo nên trải nghiệm lạ mắt khiến nhiều du khách thích thú.
Trâu gật đầu, cò biết nghe lời
Những ngày cuối tuần, bến đò Cồn Sơn (phường Bình Thủy) trở nên tấp nập hơn bao giờ hết, không chỉ bởi không gian sông nước hữu tình mà còn bởi một "màn trình diễn" độc đáo: Trâu gật đầu chào khách và cò trắng đậu trên lưng trâu.

Hình ảnh tưởng chừng chỉ còn trong ký ức làng quê nay sống động trở lại, thu hút đông đảo du khách (Ảnh: Thành An).
Chủ nhân của những "nghệ sĩ" đặc biệt này là ông Lê Văn Càng (51 tuổi). Trong khu chuồng nuôi sạch sẽ của gia đình, hai chú trâu Xe (trâu đen) và Pháo (trâu hồng, mang gen đột biến) trở thành tâm điểm chú ý.
Khác với hình ảnh trâu gắn liền với đồng ruộng, cày bừa, đôi trâu này được chăm sóc như thú cưng, ăn uống, tắm rửa mỗi ngày.
Độc lạ con trâu biết gật đầu chào khách ở Cần Thơ (Video: Thành An).
Điều khiến du khách thích thú nhất là khả năng "nghe lời" của chúng. Chỉ cần ông Càng cất tiếng gọi "chào khách đi con", trâu Xe và Pháo lập tức lắc lư đầu vài nhịp như đáp lại.
Hành động bản năng này, khi được thực hiện đúng lúc, đúng hiệu lệnh, đã khiến nhiều người bất ngờ và bật cười thích thú. Đặc biệt, nhiều du khách nước ngoài tỏ ra ngạc nhiên, không ngừng ghi hình trước trải nghiệm độc đáo.
Không khí càng trở nên sinh động hơn khi đàn cò trắng xuất hiện. Từ trên cao, những chú cò sà xuống, bay lượn quanh khu chuồng rồi nhẹ nhàng đậu lên lưng trâu.
Thậm chí, chỉ cần ông Càng đưa tay ra và gọi, cò lập tức bay đến đậu trên tay hoặc đứng yên trên lưng trâu.

Du khách thích thú khi chứng kiến “màn biểu diễn” đặc biệt của đôi trâu - cò khi trâu quý đầu chào khách (Ảnh: Thành An).
Trâu được mắc mùng tránh muỗi, ngày tắm 5 lần
Để có được "màn trình diễn" thu hút du khách, phía sau là cả một quá trình chăm sóc và kiên trì huấn luyện của ông Càng.
Người đàn ông này chia sẻ: "Gia đình tôi vốn làm nông nghiệp nên con trâu, con cò là hình ảnh thân thuộc. Khi huấn luyện, mình phải xem tính nết từng con để tập. Con Xe thông minh, dễ dạy thì tập chào khách; còn Pháo hiền hơn thì cho khách ngồi chụp ảnh. Hình ảnh con cò đứng trên lưng trâu là cảnh làng quê thanh bình, bây giờ khó tìm nên tôi muốn giữ lại".

Ông Càng xem trâu và cò như thú cưng nên dành chế độ chăm sóc riêng, từ tắm rửa đến tự tay cắt cỏ, tìm mồi cho chúng (Ảnh: Thành An).
Ông Càng xem trâu và cò như thú cưng, dành chế độ chăm sóc đặc biệt. Hai chú trâu không phải làm việc đồng áng, mỗi ngày ăn hơn 30kg cỏ tươi và rơm khô, được tắm rửa 5-6 lần/ngày và mắc mùng tránh muỗi vào buổi tối.
Cặp trâu được tặng
Đàn cò được cho ăn dế, cá và tép sông. Dù chi phí chăm sóc không nhỏ, ông Càng vẫn duy trì đầy đủ khẩu phần, bởi với ông, đây không chỉ là vật nuôi mà còn là "báu vật" gắn liền với mô hình du lịch mà gia đình đang theo đuổi.
Kể về cơ duyên, ông Càng cho biết trước đây gia đình ông sống tại thị trấn Vĩnh Viễn (Hậu Giang cũ), sau đó chuyển về Cồn Sơn. Khi có ý định làm du lịch, ông tìm đến một lão nông nuôi trâu ở xã Lương Nghĩa để mua.
"Sau khi nghe câu chuyện và mục đích của tôi, người này đã tặng luôn đôi trâu. Nuôi trâu một thời gian, tôi nhận thấy vẫn thiếu điểm nhấn nên nghĩ đến đàn cò trắng. Tôi mua lại những con cò trưởng thành từng bị gài bẫy để chăm sóc và huấn luyện", ông Càng kể.
Ông Càng cho biết, hiện có 5 con cò đã trở nên dạn dĩ, có thể bay đến theo hiệu lệnh và đậu trên tay hoặc trên lưng trâu.

Một du khách nước ngoài bên chú trâu Pháo có màu da lạ (Ảnh: Thành An).
Chị Thu Thủy cùng bạn từ Hà Nội đến Cồn Sơn du lịch cho biết, ban đầu, khi được hướng dẫn vào tham quan khu nuôi trâu, chị khá thờ ơ, cho rằng “trâu ở quê thì thấy nhiều rồi, không có gì đặc sắc”.Thế nhưng, sự xuất hiện của chú trâu Xe biết chào theo hiệu lệnh của ông Càng đã khiến chị bất ngờ.
“Ở quê tôi vẫn thường thấy trâu ngoài đồng, nhưng trâu biết chào như vậy thì lần đầu tiên tôi thấy. Còn con trâu màu hồng kia cũng rất lạ, chưa từng gặp”, chị Thủy hào hứng chia sẻ.
Trong khi đó, anh Quốc Khải (du khách đến từ Phú Yên) cũng không giấu được sự thích thú khi trải nghiệm tại Cồn Sơn.
“Lần đầu tôi đến một nơi có nhiều điều thú vị như vậy. Lúc nãy đi bè cá thấy rất nhiều loài cá lạ, quý; thích nhất là trải nghiệm massage cá. Giờ lên bờ lại được xem hai chú trâu độc đáo này, rồi mấy con cò cũng rất dễ thương”, anh nói.





