"Siêu lừa đảo thế kỷ" hai lần rao bán tháp Eiffel cho chủ buôn phế liệu

Huy Hoàng

(Dân trí) - Trong quá khứ, một trong những biểu tượng và là niềm tự hào của nước Pháp - tháp Eiffel từng hai lần bị mang ra "rao bán" bởi một kẻ mệnh danh "siêu lừa đảo" nổi tiếng thông minh.

"Siêu lừa đảo" sở hữu trí thông minh và năng lực vượt trội

Sinh ra ở thị trấn Hostinné (khi đó thuộc Áo - Hung) vào ngày 4/1/1890, Robert V. Miller khi tốt nghiệp phổ thông đã thông thạo 5 ngoại ngữ gồm tiếng Séc, Anh, Pháp, Đức và Italy. Có tài ăn nói và nổi tiếng thông minh, nhưng Miller lại dùng năng lực nổi trội để đi lừa đảo dưới tước hiệu tự phong "Bá tước Victor Lustig".  

Suốt thời gian dài lang thang khắp châu Âu, nhưng rồi Miller quyết định định cư tại Paris. Y được mệnh danh là "siêu lừa đảo thế kỷ", bậc thầy của nghệ thuật lừa đảo với 47 bí danh, sở hữu hàng chục hộ chiếu giả. Chỉ riêng tại Mỹ, y bị bắt 50 lần nhưng lần nào cũng được thả tự do vì không có bằng chứng kết tội.

Siêu lừa đảo thế kỷ hai lần rao bán tháp Eiffel cho chủ buôn phế liệu - 1
Chân dung "siêu lừa đảo" Robert V. Miller (Ảnh: Smithsonianmag).

Những hành khách trên khoang hạng nhất của các chuyến tàu xuyên Đại Tây Dương trở thành nạn nhân đầu tiên của y. Vào những năm 1920, y thường du lịch tới Mỹ và chỉ trong 2 năm đã lừa đảo hàng trăm nghìn USD từ các doanh nhân nước này.

Nhưng tất cả lần lừa đảo này chưa "thấm" vào đâu so với việc táo tợn rao bán cả tháp Eiffel - một trong những biểu tượng và là niềm tự hào nổi tiếng nhất nước Pháp.

Vụ lừa đảo thành công nhất của Miller phải kể tới "hộp đựng tiền Rumani". Đó là chiếc hộp nhỏ làm bằng gỗ tuyết tùng với những con lăn phức tạp và mặt đồng hồ cùng nhiều chi tiết phức tạp bên trong. Y tuyên bố, chiếc hộp có thể sao chép tiền giấy bằng "Radium".

Buổi biểu diễn thường sẽ có một phụ tá có tên Dan Collins cùng phối hợp lừa gạt. Trước mặt các "con mồi", Miller nhét tờ tiền mệnh giá 100 USD vào trong và cho biết sau khoảng 6 tiếng, hộp sẽ tự "in" ra những tờ tiền thật. Trên thực tế, những tờ tiền được đặt sẵn bên trong từ trước. Người xem có thể mang tiền tới ngân hàng chứng thực.

Khi "con mồi" nổi lòng tham muốn mua lại hộp, hắn tỏ vẻ không đành lòng nhưng vẫn chấp nhận với giá bán lại khoảng 10.000 USD. Nếu nhiều người cùng đấu giá để đòi mua, số tiền thu được thậm chí cao hơn gấp 2, 3 lần. Trước khi bỏ trốn, hắn sẽ nhét thêm nhiều tiền thật vào hộp để câu giờ.

Với vẻ ngoài lịch lãm, sự hoạt ngôn và khả năng nắm bắt tâm lý với người đối diện, Miller còn khiến nhiều "con mồi" khác mắc bẫy bằng nhiều chiêu trò ranh mãnh khác.

Tất nhiên, những vụ lừa lọc kia chỉ là "chuyện nhỏ" chẳng là gì so với việc hắn dám rao bán tháp Eiffel tới 2 lần.

Hai lần bán tháp Eiffel cho chủ buôn phế liệu

Vào tháng 5/1925, một tờ báo ở Paris (Pháp) có bài viết phản ánh tình trạng tháp Eiffel bị xuống cấp nghiêm trọng sau hơn 30 năm đi vào sử dụng. Trong bài báo có chi tiết nhắc đến việc chính phủ Pháp cân nhắc tháo dỡ tháp thay vì tu sửa. Tình cờ đọc được thông tin này, Miller nhận thấy đây là cơ hội làm ăn hiếm có.

Siêu lừa đảo thế kỷ hai lần rao bán tháp Eiffel cho chủ buôn phế liệu - 2
Tháp Eiffel những năm 1890 (Ảnh: News).

Tại đây, hắn thuê người làm giả giấy tờ, mạo nhận mình là Thứ trưởng Bộ bưu chính viễn thông. Trên những văn bản giả mạo, hắn gửi thư mời 5 nhà buôn bán sắt vụn lớn nhất thành phố tới gặp mặt ở khách sạn Hotel de Crillon (một trong những khách sạn tiếng tăm nhất Paris) thời bấy giờ, để thương thảo vụ làm ăn lớn.

Sau màn tiếp đón trang trọng, Miller nói tháp Eiffel sẽ bị tháo dỡ vì chi phí tu sửa tốn kém. Người trả giá cao nhất sẽ nhận được 7.000 tấn sắt vụn phát sinh. Để tăng phần tin cậy, vị bá tước tự xưng nhấn mạnh đây là "công trình bị nhiều người ghét bỏ, được xây với mục đích làm cổng chào cho triển lãm thế giới 1889 và chưa từng được thiết kế để tồn tại lâu dài".

Khi 5 vị khách ra về, họ được dặn phải giữ kín chuyện vì quyết định tháo dỡ tòa tháp sẽ gây nhiều tranh cãi. Biết 5 nhà buôn đều "cắn câu", Miller tìm gặp riêng Andre Poisson và than thở chuyện lương thấp không đủ sống. Rất nhanh chóng, nhà buôn này trao cho y 70.000 USD để đảm bảo trúng thầu.

Siêu lừa đảo thế kỷ hai lần rao bán tháp Eiffel cho chủ buôn phế liệu - 3
Giấy chứng tử của Robert V. Miller (Ảnh: Smithsonianmag).

Khi Andre Poisson kịp nhận ra tháp Eiffel không hề bị phá dỡ, thì kẻ lừa đảo kịp mang món tiền lớn sang Áo sống cuộc đời xa hoa. Dù bị lừa nhưng nhà buôn này không dám báo cho nhà chức trách vì cảm thấy xấu hổ.

Vào đầu những năm 1930, y lại quay về Paris, định lừa bán tháp Eiffel thêm lần nữa. Nhưng lần này, các "con mồi" có vẻ tỉnh táo hơn và báo với cảnh sát. Thấy vậy, y vội chuồn sang Mỹ. 

Đến nay, danh tính thực sự của bá tước tự xưng vẫn còn là ẩn số. Y qua đời vào ngày 11/3/1947 vì chứng viêm phổi khi đang chịu án 20 năm tại nhà tù Alcatraz của Mỹ. Trên giấy chứng tử của Miller, mục ghi nghề nghiệp của ông ta là "Nhân viên kinh doanh thực tập".