Rợn người trước khung cảnh hoang tàn của các “công viên ma”

(Dân trí) - Từng là điểm vui chơi giải trí mang lại niềm vui cho nhiều người, nhưng sau khi bị bỏ hoang, những công viên này rơi vào tình trạng trống vắng, gợi cảm giác hơi “ghê rợn” với bất cứ ai vô tình ghé thăm.

Công viên Encore’s Garden, Đài Loan

 

Rợn người trước khung cảnh hoang tàn của các “công viên ma”
 
Rợn người trước khung cảnh hoang tàn của các “công viên ma”
Những hình nộm trên mặt đất và cảnh trống vắng của công viên khiến nhiều người có cảm giác “rờn rợn” khi bước chân tới
 

 

Sau sự kiện động đất 921 ở Đài Loan cướp đi sinh mạng hơn 2000 người vào năm 1999, công viên Encore’s Garden chính thức đóng cửa. Trước đó, nơi này từng là điểm du lịch thu hút hàng triệu lượt khách ghé thăm. Đến nay, vùng đất của công viên vẫn bỏ hoang để cỏ dại mọc đầy. Xung quanh đó còn sót lại những dấu tích của “một thời hoàng kim”.

 

“Công viên ma” Pripyat, Chernobyl, Ukraine

 

Khung cảnh hoang tàn sau gần 30 năm
Khung cảnh hoang tàn sau gần 30 năm
Những hình nộm còn sót lại trên mặt đất
Những hình nộm còn sót lại trên mặt đất
 

 

Sau thảm họa hạt nhân năm 1986, nhà máy điện hạt nhân Chernobyl đã đóng cửa. Cư dân trong vùng cũng phải sơ tán đi nơi khác để lại một vùng đất chết chóc. Công viên giải trí Pripyat cũng cùng chung “số phận”. Cảnh quạnh hiu với những hình nộm vương vãi la liệt trên mặt đất ở công viên khiến nhiều người gọi nó với cái tên “công viên ma”. Họ còn liên tưởng khung cảnh tiêu điều ở đây không khác gì thế giới ngày tận thế. Tới nay, địa điểm này vẫn còn rất nguy hiểm với con người khi các chất phóng xạ còn tồn tại.

 

Công viên của Gulliver – Kawaguchi, Nhật Bản

 

Tượng khổng lồ Gulliver nằm vị trí trung tâm của công viên
Tượng khổng lồ Gulliver nằm vị trí trung tâm của công viên

 

Đây là công trình giải trí quy mô lớn được xây dựng cạnh núi Phú Sỹ, mô phỏng theo câu chuyện “Gulliver du ký”. Công viên chủ đề này mở cửa trong vòng 10 năm và chính thức đóng cửa năm 2007 do suy thoái kinh tế. Từ một khu vui chơi nhộn nhịp, đến nay công viên chỉ còn là bãi đất hoang phế với mô hình Gulliver khổng lồ còn sót lại.

 

Công viên Dadipark, Bỉ

 

Lối cổng vào đã để hoang phế hơn chục năm nay
Lối cổng vào đã để hoang phế hơn chục năm nay
 

 

Công viên Dadipark từng là điểm vui chơi nhộn nhịp dành cho trẻ em, được mở cửa vào năm 1950. Tuy nhiên, năm 2002 công viên đã bị đóng cửa sau vụ tai nạn nghiêm trọng khi một cậu bé bị cắt lìa tay khi chơi tàu lượn. Kể từ đó tới nay, nơi này bị bỏ hoang hoàn toàn. Một số người đôi khi vẫn lui tới đây để tận hưởng “cảm giác mạnh”.

 
Công viên Six Flags, New Orleans, Mỹ

 

Quang cảnh công viên Six Flags chìm trong biển nước khi siêu bão Katrina đổ bộ năm 2005
Quang cảnh công viên Six Flags chìm trong biển nước khi siêu bão Katrina đổ bộ năm 2005
 

 

Khi ghé thăm Six Flags, nhiều người vẫn tiếc nuối và không tránh khỏi cảm giác rợn người khi chứng kiến khung cảnh âm u ở đây sau 10 năm bị bỏ hoang, kể từ ngày siêu bão Katrina đổ bộ vào Mỹ. Cơn bão khủng khiếp trong lịch sử đã cướp sinh mạng gần 2000 người và quét sạch nhiều công trình công cộng.

 

Khung cảnh hoang tàn hệt như cảnh của các bộ phim kinh dị
Khung cảnh hoang tàn hệt như cảnh của các bộ phim kinh dị
Nơi từng chứng kiến nhiều màn biểu diễn ấn tượng giờ chỉ còn trong dĩ vãng
Nơi từng chứng kiến nhiều màn biểu diễn ấn tượng giờ chỉ còn trong dĩ vãng
 

 

Công viên Six Flags từng là điểm vui chơi hấp dẫn của New Orleans, nay đã trở thành bãi đất hoang với nhiều tàn tích còn sót lại. Katrina đã phá hủy 80 % thiết bị của công viên. Từ năm 2007 tới nay, nhiều công ty giải trí của Mỹ đã cố gắng khôi phục lại công viên nhưng không thành công.



 

Huy Hoàng

(tổng hợp)