Quán cà phê "độc nhất vô nhị" của cặp vợ chồng ở Đà Nẵng

CTV

(Dân trí) - Từ một sở thích kỳ lạ cùng đôi bàn tay khéo léo, vợ chồng anh Nguyễn Thành Long, trú quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng đã tạo nên một quán cà phê độc lạ được chế tạo từ rác.

Mỗi buổi chiều, vợ chồng anh Nguyễn Thành Long lại cùng nhau ra bãi biển Tân Trà, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng để nhặt rác. Những thứ đã bị bỏ đi, vô giá trị được họ cẩn thận thu gom và chất đầy ắp một xe mang về nhà.

Từ chiếc phao hỏng, khúc gỗ gãy đến lưới đánh cá bị rách..., anh Long đã "hô biến" chúng trở thành những vật dụng trang trí trong quán cà phê của mình. Ngay cả chiếc bàn, cái ghế cũng là đồ tái chế mà vợ chồng anh Long nhặt về và tự tay đóng thành.

Quán cà phê độc nhất vô nhị của cặp vợ chồng ở Đà Nẵng - 1

Quán cà phê của anh Nguyễn Thành Long được trang trí từ rác (Ảnh: Việt Hằng).

Ban đầu, mục đích của vợ chồng anh Long chỉ là góp phần dọn dẹp và bảo vệ môi trường biển sau những trận mưa bão khiến rác thải bị sóng đánh vào bờ. Tuy nhiên, sau khi nhặt nhiều rác, họ nảy ra ý tưởng tận dụng những món đồ bỏ đi này để biến chúng trở thành vật dụng có ích trong cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày.

"Mỗi đồ dùng tôi mất khoảng 1 giờ đồng hồ để hoàn thành. Khi mới mang về, chúng tôi sẽ vệ sinh sạch sẽ, sau đó tùy theo mục đích sử dụng mà chế ra các sản phẩm khác nhau", anh Long chia sẻ.

Quán cà phê độc nhất vô nhị của cặp vợ chồng ở Đà Nẵng - 2

Các đồ vật trang trí tại quán cà phê được làm từ rác thải tái chế (Ảnh: Việt Hằng).

Nhiều người không khỏi kinh ngạc khi thấy vợ chồng anh Long mang rác về nhà. Tuy nhiên, bỏ qua tất cả những sự hoài nghi, họ vẫn miệt mài làm việc, lên ý tưởng, ngày đêm sáng tạo để tái chế thêm nhiều sản phẩm từ rác thải biển.

Hiện tại, quán cà phê của vợ chồng anh Long thu hút sự tò mò, khám phá của nhiều người nhờ những món đồ độc lạ. Với những người yêu thích lối sống xanh, câu chuyện của vợ chồng anh Long càng khiến họ cảm phục và thường xuyên lui tới, trở thành khách hàng "ruột" của quán.

Quán cà phê độc nhất vô nhị của cặp vợ chồng ở Đà Nẵng - 3

Tổ chim được anh Long đóng từ rác thải biển (Ảnh: Việt Hằng).

Tuy vị trí của quán cà phê cách chỗ ở hơn 15km, nhưng bạn Phan Thị Thu (21 tuổi) vẫn chạy xe tới để tham quan và thư giãn trong không gian tràn ngập hương vị biển cả.

"Khi ở đây, mình có thể hiểu thêm giá trị của đồ vật làm từ rác tái chế, từ đó biết trân trọng và bảo vệ môi trường hơn. Hy vọng những ai tới đây đều có thể hiểu và góp phần giữ gìn thiên nhiên xung quanh", bạn Phan Thị Thu chia sẻ.

Việt Hằng