Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giản dị tham dự Chương trình “Ký ức Hà Nội”

(Dân trí) - Xuất hiện trong buổi chiều ngày 02/01/2016, tại Chương trình “Ký ức Hà Nội” trong khu Di sản văn hóa thế giới Hoàng Thành Thăng Long, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giản dị, thân thiện giữa hàng trăm du khách và người dân.

PV Dân trí đã ghi lại hình ảnh bình dị của vị Phó Thủ tướng trong chiều ngày đầu năm 02/01/2016, tại khu Di sản văn hóa thế giới Hoàng Thành Thăng Long:

 

Thăm Ký ức Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam quan tâm rất kỹ đến những tấm hình ghi lại hình ảnh Hà Nội xưa
Thăm "Ký ức Hà Nội", Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam quan tâm rất kỹ đến những tấm hình ghi lại hình ảnh Hà Nội xưa
Ông giản dị giữa hàng trăm du khách tại chương trình mang nhiều màu sắc của Hà Nội trong những ngày đầu năm mới
Ông giản dị giữa hàng trăm du khách tại chương trình mang nhiều màu sắc của Hà Nội trong những ngày đầu năm mới
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giản dị tham dự Chương trình “Ký ức Hà Nội” - 3

Phó Thủ tướng ân cần chuyện trò và gần gũi với các em nhỏ. Trước đó, những hình ảnh về vị Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vác ba lô với trang phục giản dị lội suối, trèo đèo đến hang Sơn Đoòng đã để lại nhiều ấn tượng đẹp đến mọi người.

Phó Thủ tướng ân cần chuyện trò và gần gũi với các em nhỏ. Trước đó, những hình ảnh về vị Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vác ba lô với trang phục giản dị lội suối, trèo đèo đến hang Sơn Đoòng đã để lại nhiều ấn tượng đẹp đến mọi người.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giản dị tham dự Chương trình “Ký ức Hà Nội” - 5
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giản dị tham dự Chương trình “Ký ức Hà Nội” - 6
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giản dị tham dự Chương trình “Ký ức Hà Nội” - 7
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giản dị tham dự Chương trình “Ký ức Hà Nội” - 8

Chương trình được xây dựng với mong muốn tái hiện lại một phần không gian phố cổ, làng cổ, cùng các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, ẩm thực của người Thăng Long – Hà Nội xưa, nhằm tạo nên một sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc để không chỉ người dân Thủ đô mà khách du lịch trong nước và quốc tế có cơ hội được cảm nhận tinh hoa của hương đất và tâm hồn người Hà Nội; cảm nhận về một Hà Nội xưa cũ, nhưng cũng thật đầy cảm xúc.

Hữu Thắng