Núi Bà Đen: Vùng đất "non linh đất phước trổ hoa thần"

Trường Thịnh

(Dân trí) - Nữ sĩ Sương Nguyệt Anh, ái nữ của nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu trong một lần về Bà Đen viếng núi và thưởng thức hoa mai trắng đã gọi nơi này là "non linh", "đất phước".

Núi Bà Đen: Vùng đất non linh đất phước trổ hoa thần - 1
Núi Bà Đen ẩn hiện trong mây (Ảnh: Nguyễn Minh Tú).

Ngọn núi linh thiêng đi vào thơ ca

"Non linh đất phước trổ hoa thần,

Riêng chiếm vườn hồng một cảnh xuân.

Tuyết đượm nhành tiên in sắc trắng,

Sương pha bóng nguyệt ánh màu ngân"

("Vịnh bạch mai trên núi Bà" - Sương Nguyệt Anh)

Cho đến nay, bài thơ này vẫn là niềm tự hào của người dân Tây Ninh khi vẻ đẹp hùng vĩ và thơ mộng của ngọn núi cao nhất Nam Bộ được thơ hóa đầy rung động.

Núi Bà Đen: Vùng đất non linh đất phước trổ hoa thần - 2
Núi Bà Đen được ví như là một trong số các huyệt đạo thiêng ở nước Nam (Ảnh: Ngô Trần Hải An).

Cảnh thiên nhiên hùng vĩ, nền rừng xanh bạt ngàn, tiếng suốt róc rách lưng chừng núi, những mái chùa cổ kính, đại tượng Phật Bà uy nghi, tiếng đại hồng chung ngân vang giữa mây trắng bảng lảng…, đó là vẻ đẹp của núi Bà Đen mà ít nơi đâu có được. Ngọn núi đã trở thành niềm tự hào của không chỉ người dân Tây Ninh, mà còn là "biểu tượng" của cả vùng đồng bằng Nam bộ hút hàng triệu du khách mỗi năm. 

Nhưng núi Bà Đen không chỉ đẹp, đây còn là ngọn núi linh thiêng, nơi con người gửi gắm niềm hy vọng về phước lành. Nói như nữ sĩ Sương Nguyệt Anh, núi Bà Đen chính là "non linh", và cũng là "đất phước". 

Núi Bà Đen: Vùng đất non linh đất phước trổ hoa thần - 3
Chùa Bà gắn với Linh Sơn Thánh Mẫu tại lưng chừng núi (Ảnh: Phạm Tuấn).

Gọi là "non linh", bởi đây không chỉ là ngọn núi gắn liền với huyền tích về Linh Sơn Thánh Mẫu đã lưu truyền qua nhiều thế hệ người Nam Bộ từ 300 năm trước, mà còn là một trong số các huyệt đạo thiêng tại nước Nam. 

Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, núi Bà Đen là ngọn núi có vị thế đặc biệt, khi nằm trong dòng long mạch chạy từ dãy Himalaya dọc về dãy Trường Sơn từ Bắc vào Nam. Trong dòng long mạch này, núi Bà Đen cùng với Fansipan và núi Nưa (Thanh Hóa) được ví như là huyệt đạo thiêng của cả nước. Đây còn là vùng "địa linh khí", ngọn núi cao nhất của vùng đồng bằng mênh mông trù phú miền Nam. Trong tâm thức của nhiều người, núi Bà Đen là ngọn núi linh thiêng, điểm tựa tâm linh mà mỗi năm phải đến ít nhất một lần.

Đến núi Bà Đen là đặt chân vào "đất phước"

Ngọn núi sừng sững vươn cao giữa vùng đồng bằng mênh mông, đầy vẻ huyền bí và thâm nghiêm này, với người dân Nam bộ, chính là cõi Phật, là đại diện cho "phước lành". Nhiều tài liệu ghi lại rằng, ngôi chùa gỗ lợp lá thô sơ Linh Sơn Tiên Thạch Tự được xây dựng từ thế kỷ 18 trong hệ thống thiền tự núi Bà chính là dấu tích khẳng định rõ lịch sử Phật giáo Tây Ninh, và những người đầu tiên khởi công xây dựng ngôi chùa này là các thiền sư thuộc chi phái Thiền Liễu Quán. Từ ngày đó, Phật tử khắp nơi đã góp công xây dựng chánh điện, giảng đường, đồng thời mở rộng con đường từ chân núi lên chùa.

Núi Bà Đen: Vùng đất non linh đất phước trổ hoa thần - 4
Các sư thầy hội Phật giáo tỉnh Bình Dương đến thăm núi Bà Đen (Ảnh: Phạm Tuấn).

Theo Thượng tọa Thích Chơn Phát - Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh Bình Dương, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh Bình Dương: "Người dân Tây Ninh có một diễm phúc là được ở gần ngọn núi có lịch sử lâu đời, và tín ngưỡng dân gian tại đây trở thành một động lực sống. Họ phải đến núi này, phải dâng lời cầu nguyện và đặt niềm tin vào nơi này, điều đó giúp họ tìm thấy sức sống mạnh mẽ hơn. Ngọn núi này đã mang đến sức sống cho nhiều người hữu duyên tới đây, nhất là những người dân Tây Ninh". 

Núi Bà Đen: Vùng đất non linh đất phước trổ hoa thần - 5
Đến núi Bà Đen, du khách có thể ngồi dưới đại hồng chung để cầu nguyện và tịnh tâm (Ảnh: Phạm Tuấn).

Từ nhiều thế kỷ trước, núi Bà Đen đã là miền đất Phật, là điểm tựa tinh thần của người dân Nam. Ngày nay, không gian Phật giáo càng trở nên đậm nét hơn khi trên đỉnh núi là bức tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn bằng đồng cao nhất châu Á uy nghi hướng tuệ nhãn ra vùng đồng bằng mênh mông. Giữa không gian mây núi đẹp tựa cõi thiên thai, Phật Bà là hình ảnh vĩnh hằng của trí tuệ, đức hạnh và cả tinh thần bác ái bao la, là niềm tự hào và là biểu tượng cho tín ngưỡng của người Tây Ninh.

Chị Trần Thu Anh (TP Tây Ninh) chia sẻ: "Mỗi lần bước chân lên đỉnh núi Bà Đen, ngước nhìn lên tượng Bà, tôi cảm thấy lòng nhẹ tênh, tâm tịnh, tư thế an bằng - ngẫm ra đây mới chính là phước lành, niềm hạnh phúc".

Ngay dưới chân tượng Phật là khu triển lãm Phật giáo rộng lớn, nhìn từ xa tựa một tòa sen khổng lồ đang bừng nở nâng đỡ tượng Phật Bà ẩn hiện giữa mây trời. Mỗi tầng của tòa sen lại mở ra một hành trình xuyên suốt hàng nghìn năm Phật pháp với rất nhiều phiên bản mô phỏng các tác phẩm Phật giáo kinh điển của Việt Nam và thế giới. Tại đây, du khách được "xuyên không" vào thế giới riêng của Phật giáo, từ nơi nhụy sống đầu tiên nảy mầm cho đến khi chúng sinh được phổ độ bởi đức Phật. 

Núi Bà Đen: Vùng đất non linh đất phước trổ hoa thần - 6
Phật Bà Tây Bổ uy nghi trên núi Bà Đen (Ảnh: Phạm Tuấn).

Mỗi người sẽ có một quan niệm về "phước" khác nhau: là tài lộc, sức khỏe, là an bằng, công danh, hoặc đôi khi chỉ là cảm giác vui vẻ an nhiên rũ bỏ mọi muộn phiền. "Non linh" Bà Đen từ nhiều đời nay vẫn luôn là nơi các Phật tử thập phương tìm về với lòng tin về một miền "đất phước".