Khám phá địa đạo đầu tiên giữa lòng TPHCM, dài 10km xuyên qua mộ cổỞ Tân Phú (TPHCM) từng có một địa đạo dài hơn 10km, là một trong những địa đạo lâu đời nhất miền Nam, ra đời trước cả Địa đạo Củ Chi.
6 quán cà phê rợp cờ đỏ sao vàng ở TPHCM, khách rần rần check-in dịp 30/4Hòa trong không khí kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước, nhiều quán cà phê trang trí độc đáo từ không gian đến đồ uống, trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách trong dịp lễ này.
Người trẻ đeo khăn rằn, cầm cờ đỏ sao vàng check-in "cà phê yêu nước"Những ngày cận kề lễ 30/4, các quán cà phê treo cờ Tổ quốc rợp trời, giới trẻ rủ nhau check-in cùng ly nước, chiếc bánh được trang trí hình cờ đỏ sao vàng.
Cặp đôi chụp ảnh cưới "50 năm có một lần" trước dàn đại bác ở TPHCMCô dâu Ánh Nguyệt và chú rể Ngọc Thăng đứng trước dàn đại bác ở bến Bạch Đằng để chụp ảnh cưới trong tâm trạng hồi hộp xen lẫn sự xúc động. Họ đều biết đây là khoảnh khắc "50 năm mới có một lần".
Đặc sản dê tái chanh Ninh Bình lọt top món ngon nhất thế giớiMón dê tái chanh, đặc sản của vùng đất Ninh Bình vừa được vinh danh là món thịt dê ngon nhất thế giới.
Quán cà phê treo bản đồ Việt Nam hơn 2m, khách đến 3 lần vẫn không có chỗHướng tới lễ 30/4, kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước, nhiều quán cà phê treo rợp cờ Tổ quốc, thu hút đông đảo người trẻ đến check-in.
Du khách vượt hơn 100km thưởng thức món đặc sản "ăn tươi nuốt sống"Vượt hàng trăm ki-lô-mét, du khách đến biển Vũng Áng (Hà Tĩnh) để được thưởng thức món mực nhảy. Không ít người đã chọn cách thưởng thức món mực sống chấm xì dầu ngay tại lồng bè.
7 điểm đến lịch sử ở TPHCM không thể bỏ lỡ dịp lễ 30/4Không cần đi xa, người dân và du khách vẫn có thể tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 với hành trình ngược dòng ký ức, ghé thăm những điểm đến mang đậm dấu ấn lịch sử và văn hóa xưa ngay tại TPHCM.
Nghỉ dưỡng tại Thái Lan với các khách sạn và resort sang trọngVới xu hướng du lịch nghỉ dưỡng ngày càng phát triển, các khách sạn và resort sang trọng tại Thái Lan không ngừng nâng tầm trải nghiệm để chiều lòng du khách.
Hãng hàng không bán cả sớ khấn đồ lễ 6,4 triệu đồng cho khách ra Côn ĐảoThông tin về việc hãng hàng không Việt bán cả giấy sớ, đồ lễ với giá từ 450.000 đồng tới 6,4 triệu đồng cho khách ra Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) đang thu hút sự quan tâm.
Ngủ đêm trong rừng, dậy từ 3h để "săn" bình minh ở độ cao gần 3.000mXuất phát trời mưa khá lớn nhưng sau khi băng qua những con dốc đứng và ngủ đêm ở lán tạm, nhóm du khách đến từ Hà Nội đã có thể chiêm ngưỡng ánh bình minh trên đỉnh Nhìu Cồ San.
Bay Hà Nội - Côn Đảo vừa mở đã cháy vé, hạng 10 triệu đồng cũng không cònGiá khứ hồi chặng Hà Nội - Côn Đảo dao động từ 8,5 đến 9,8 triệu đồng. Tuy nhiên, ngay trong ngày đầu mở bán (15/4), nhiều thời điểm các chặng bay đã hết sạch vé cả hạng phổ thông và hạng thương gia.
13 triệu đồng/khách ở nhà hàng toàn món lạ: Hoa mọc trên chất thải của voiKhách khi tới đây được thưởng thức thực đơn toàn món lạ, trong đó có món gây tranh cãi nhất là "hoa mọc trên phân voi". Được biết, đây là nhà hàng ở Thượng Hải (Trung Quốc).
Hướng dẫn đến Địa đạo Củ Chi: Trải nghiệm bắn súng thật, sống dưới lòng đấtĐịa đạo Củ Chi đang là điểm đến được nhiều người quan tâm. Du khách trong và ngoài nước đổ xô về đây để trải nghiệm cảm giác "chui sâu trong lòng đất".
Hà Nội: Khách đặt đồ uống bị thừa không dùng hết, quán không cho trả lạiĐặt 2 lon nước ngọt cho con nhưng chỉ dùng hết một lon, chị N. trả lại lon còn nguyên cho quán thì bị từ chối với lý do đã lên hóa đơn thì không trả lại đồ được nữa.
Bật mí loạt quán cà phê lý tưởng để xem diễu binh 30/4 tại TPHCMKhông cần chen lấn giữa biển người sáng 30/4, người dân và du khách có thể chọn một số quán cà phê có vị trí lý tưởng để theo dõi đoàn diễu binh.
Tranh cãi cơm chiên "giá sinh viên" 208.000 đồng ở TPHCM, chủ quán nói gì?Với giá 208.000 đồng/phần, món cơm chiên tôm trứng tại một nhà hàng quen thuộc của nhiều sao Việt đang khiến dân tình bàn tán không ngừng. Người khen đáng tiền, người tranh cãi vì mác "giá sinh viên".
"Thiên thần nội y" tới Việt Nam 10 lần vì mê đồ ăn, khen Phú Quốc giá rẻTrong chuyến đi tới Phú Quốc (Kiên Giang) mới đây, "thiên thần nội y" Hàn Quốc Lee Ha Neul tiết lộ lý do cô nhiều lần tới Việt Nam vì mê đồ ăn ngon.
Giới trẻ Hà Nội thích thú check-in những quán cà phê rực sắc cờ đỏ sao vàngNhiều quán cà phê tại Hà Nội đã sớm trang hoàng không gian rực rỡ sắc cờ Đảng, cờ Tổ quốc và cờ Giải phóng để hướng tới ngày 30/4, dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước.
Quán hàu chiên nổi tiếng nhất ở Singapore sắp nghỉ bán, khách xếp hàng dài48 năm chỉ bán một món hàu chiên, quán ăn nhỏ ở Singapore vừa thông báo sẽ dừng hoạt động vào cuối tháng 8. Thực khách kéo đến xếp hàng dài, người đặt liền 30 phần mang về.