Khách Việt mời tiếp viên Ấn Độ trên máy bay ăn bánh tráng, cái kết bất ngờ

Quốc Việt

(Dân trí) - Anh Cường lấy bịch bánh tráng phơi sương cùng lọ muối Tây Ninh, mời nữ tiếp viên trưởng trên chuyến bay từ Ấn Độ về Việt Nam. Không ngờ cô gái Ấn Độ rất thích, gọi luôn các tiếp viên khác tới ăn cùng.

Trong những ngày qua, đoạn video ghi cảnh các nữ tiếp viên hàng không nước ngoài trên một chuyến bay tỏ ra thích thú khi lần đầu ăn thử món bánh tráng phơi sương và muối tôm Tây Ninh, thu hút gần 2 triệu lượt xem trên mạng xã hội cùng hàng chục nghìn bình luận.

Nhiều người tỏ ra bất ngờ vì không nghĩ bánh tráng kèm muối tôm, món ăn vặt giản dị của Việt Nam, lại xuất hiện trên máy bay và được tiếp viên hàng không người nước ngoài đón nhận như vậy.

Nữ tiếp viên trưởng trên chuyến bay Ấn Độ về Việt Nam ăn bánh tráng (Nguồn video: Cường Phạm).

"Thực ra món bánh tráng được nhiều khách nước ngoài rất thích. Năm 2018, tôi đi Hong Kong cùng nhóm bạn và mang theo bánh tráng đỏ Tây Ninh làm đồ ăn vặt. Có một chú lớn tuổi thấy lạ, hỏi xem là món gì nên chúng tôi đã mời ăn thử. Sau đó, người đàn ông liên tục khen ngon và tôi còn tặng luôn chú bịch bánh tráng để làm quà", một tài khoản có tên Điền Hân kể lại kỷ niệm.

Trong khi đó, một tài khoản có tên Nhật Minh cho rằng đồ ăn vặt ở Việt Nam được khá nhiều khách nước ngoài ưa chuộng vì lạ miệng.

"Đợt đi Nepal du lịch, thấy tôi ăn khô gà lá chanh, hướng dẫn viên du lịch địa phương và cả người khuôn vác cũng ăn thử rồi mê luôn", anh Minh nói.

Khách Việt mời tiếp viên Ấn Độ trên máy bay ăn bánh tráng, cái kết bất ngờ - 1

Bánh tráng Tây Ninh là món ăn vặt được nhiều người Việt ưa chuộng (Ảnh: Thanhhang).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Cường Phạm, hiện sinh sống và làm việc ở TPHCM, xác nhận là người quay đoạn video. Anh cho biết video được quay trên một chuyến bay đi từ Ấn Độ về Việt Nam hồi đầu tháng 12 vừa qua. Du khách người Việt thấy thú vị nên đăng tải nhằm mục đích để giải trí, không ngờ lại gây "bão mạng".   

"Tôi chỉ định đăng cho vui thôi, chẳng ngờ lại thu hút sự chú ý của nhiều người như thế", anh Cường cho biết.

Theo chia sẻ của vị khách đến từ TPHCM, vào cuối tháng 11 vừa qua, anh cùng nhóm bạn tới Ấn Độ du lịch tại thánh địa Sarnath trong 15 ngày.

Do không quen đồ ăn của Ấn Độ với nhiều loại gia vị lạ, anh Cường mang theo một số món đồ ăn vặt. Trong đó, bánh tráng và muối tôm Tây Ninh là một trong những món đồ anh thích nhất.

Khách Việt mời tiếp viên Ấn Độ trên máy bay ăn bánh tráng, cái kết bất ngờ - 2

Nữ tiếp viên trưởng người Ấn Độ ăn thử bánh tráng kèm muối tôm Tây Ninh (Ảnh cắt từ clip).

 Trên chuyến bay dài 3,5 tiếng từ Ấn Độ về Việt Nam, đoàn khách Việt đặt vé của hãng IndiGo, một hãng hàng không của Ấn Độ. Do máy bay chỉ phục vụ đồ ăn của Ấn Độ, anh Cường ăn không quen nên mang theo một số đồ khô để ăn vặt.

"Những đồ dạng dung dịch lỏng hay đồ có mùi đều phải để ở hành lý ký gửi. Bánh tráng và muối tôm đều là thứ khô, không có mùi khó chịu nên khách vẫn được mang lên máy bay bình thường", anh nói.

Khi máy bay đã cất cánh được một lúc, thấy đói bụng, vị khách Việt bỏ bánh tráng ra ngoài để nhấm nháp. Đúng lúc đó, nữ tiếp viên trưởng của chuyến bay đi ngang qua. Thấy vậy, anh Cường ngỏ ý muốn mời cô dùng thử.

"Tôi đã hướng dẫn cô ấy cách cho một chút muối tôm vào bánh tráng, cuộn lại rồi mới ăn. Nữ tiếp viên người Ấn Độ làm theo và tỏ ra rất thích khi lần đầu được ăn món vặt lạ miệng như vậy", vị khách Việt cho biết.

Khách Việt mời tiếp viên Ấn Độ trên máy bay ăn bánh tráng, cái kết bất ngờ - 3

Nhóm tiếp viên thưởng thức đồ ăn vặt Việt Nam (Ảnh cắt từ clip).

Có lẽ vì thấy hợp khẩu vị, nữ tiếp viên trưởng đã mời thêm một số tiếp viên khác xuống khoang dưới cùng của máy bay để trải nghiệm cách ăn bánh tráng với muối tôm của Việt Nam.

Khi thấy đoàn tiếp viên tỏ ra hào hứng với món ăn lạ, anh Cường tặng lại họ toàn bộ số bánh tráng (khoảng 0,5kg) cùng lọ muối tôm. Nữ tiếp viên trưởng rất cảm kích, cô đã gửi tặng lại anh một món quà đặc biệt trên chuyến bay như một lời cảm ơn.

Các nữ tiếp viên Ấn Độ ăn bánh tráng với muối tôm trên máy bay (Nguồn video: Cường Phạm).

"Bản thân tôi cũng bất ngờ khi thấy người Ấn Độ thích món ăn này như vậy. Tôi nghĩ đây cũng là cách để lan tỏa ẩm thực Việt, giúp nhiều người nước ngoài biết tới Việt Nam nhiều hơn", anh Cường trải lòng.