Khách Việt "đỏ mặt" trải nghiệm phố đèn đỏ nổi tiếng Amsterdam

Diệp Bình

(Dân trí) - Dù chịu đòn giáng nặng nề từ đợt dịch Covid-19, phố đèn đỏ giữa trung tâm Amsterdam (Hà Lan) vẫn sầm uất, náo nhiệt khiến du khách Việt Nam bất ngờ.

"Họ không ngại ngùng, cởi mở và phóng khoáng", anh Nick Nguyễn (sống ở TPHCM) nói. Du khách Việt Nam này đã đến châu Âu nhiều lần, thường dành thời gian khoảng 10 ngày ở các quốc gia như Pháp, Bỉ, Hà Lan...

Tuy nhiên, tham quan phố đèn đỏ De Wallen tại Amsterdam (Hà Lan) là trải nghiệm ấn tượng nhất.

Khách Việt đỏ mặt trải nghiệm phố đèn đỏ nổi tiếng Amsterdam - 1

Khu vực phố đèn đỏ Amsterdam (Ảnh: NVCC)

Phố De Wallen nằm ngay trung tâm Amsterdam, gắn kết với các khu ăn uống, mua sắm, nhà ga trung tâm... Vị trí này khiến du khách dễ dàng đi lại và tiếp cận.

Theo quan sát của Nick Nguyễn, phố đèn đỏ Amsterdam có lối kiến trúc độc đáo, nhiều kênh rạch và những cây cầu vắt ngang dòng kênh... Giữa lòng kênh, người ta kinh doanh dịch vụ chèo thuyền rất thơ mộng, hoàn toàn ngược với tưởng tượng của anh về khu phố đèn đỏ.

Các con hẻm nhỏ cũng được nối liền với đường chính, có nhiều quán cà phê, bar và quán ăn.

Khách Việt đỏ mặt trải nghiệm phố đèn đỏ nổi tiếng Amsterdam - 2

Các cô gái bán hoa ăn mặc khêu gợi, đứng sau các ô cửa kính trong suốt, là hình ảnh đặc trưng tại khu đèn đỏ tại Amsterdam, Hà Lan (Ảnh: Telegraph).

Dọc bờ kênh, anh khá ngạc nhiên khi trông thấy những ô cửa kính có bề ngang khoảng 1,2m, được trang trí đèn màu, bên trong các cô gái bán hoa ăn mặc gợi cảm. Rèm chỉ được kéo lại khi họ có "có khách". Sau 15-20 phút, họ sẽ kéo ra và tiếp tục chào mời.

Tại Hà Lan, khu phố đèn đỏ này hoạt động hợp pháp, thu hút lượng lớn khách quốc tế. Tuy nhiên, họ cũng đưa ra những quy định cho khu De Wallen bao gồm cấm khách đoàn, tham quan số đông, cấm chụp ảnh, quay phim các ô đèn đỏ và cấm trẻ em.

Nhiều năm qua, khu phố đèn đỏ này đã trở thành điểm tham quan mang tính biểu tượng của Amsterdam. Giờ mở cửa từ trưa cho đến tận sáng hôm sau. Trời càng về khuya, khách đến tham quan càng đông. 

Khách Việt đỏ mặt trải nghiệm phố đèn đỏ nổi tiếng Amsterdam - 3

Những cô gái bán hóa lẩn khuất sau ô cửa kính (Ảnh: NVCC).

Thậm chí, họ còn tổ chức nhiều dịch vụ đi kèm như show biểu diễn tình dục. Tuy nhiên, giá vé không rẻ, dao động từ 60-80 euro (khoảng 1,5-2 triệu đồng).  

Anh Nick Nguyễn cho biết khu phố này nổi tiếng với loại bia Heineken chính gốc Hà Lan. Khách tham quan có thể thưởng thức với giá 6-10 euro (150.000-250.000 đồng).

"Bản thân mình khá bất ngờ trước sự cởi mở của mọi người nơi đây. Họ tự do đi lại, trao đổi ở khu phố "nhạy cảm". Tuy nhiên, khi đến đây, bạn cũng cần lưu ý trước những hành vi móc túi rất tinh vi. Đặc biệt, không được chụp ảnh trộm, nếu có người phản ứng bạn có thể bị mời ra khỏi khu phố", anh Nick Nguyễn nói thêm.

Phố đèn đỏ De Wallen ở thủ đô Amsterdam, Hà Lan rộng 6.500m2 được ví như "Disneyland phiên bản người lớn" là nơi hành nghề của khoảng 300 gái mại dâm. Đây là khu vực an ninh nhất vì có cảnh sát tuần tra và các vệ sĩ riêng do chính các cô gái mại dâm thuê.

Các cô gái ở "phố đèn đỏ" được hưởng các chế độ bảo hiểm y tế, nghỉ hưu, phải đóng thuế thu nhập (nếu làm công) hoặc thuế giá trị gia tăng (nếu làm tự do). Bắt buộc họ phải dùng bao cao su khi "hành sự".

Từ tháng 2/2013, tuổi tối thiểu hành nghề của các cô gái được quy định là từ 21 tuổi.

Phố đèn đỏ phải đóng cửa từ 4h-9h trong tuần và từ 5h-9h ngày cuối tuần. Đây là thời gian nguy hiểm vì cơ quan chức năng ít kiểm tra trong khi có nhiều khách say xỉn hung hăng.