Đương kim Hoa hậu Thế giới đi thuyền buồm, ngắm hoàng hôn trên Vịnh Hạ Long

(Dân trí) - Trong những ngày có mặt tại Quảng Ninh, Hoa hậu Thế giới Opal Suchata Chuangsri dành thời gian khám phá các điểm đến, tìm hiểu văn hóa vùng mỏ và những nét đặc trưng trong đời sống cư dân địa phương.

Ngắm Vịnh Hạ Long bằng thuyền buồm ba vách

Chuyến đi của Hoa hậu Opal nằm trong chuỗi hoạt động của Miss World lần thứ 73, lần đầu được tổ chức tại Việt Nam. Bên cạnh lịch trình của cuộc thi, người đẹp Thái Lan có dịp khám phá Quảng Ninh.

Ngày 11/8, Opal lần đầu tham quan Vịnh Hạ Long - Di sản Thiên nhiên Thế giới được UNESCO công nhận. Trong chuyến đi, Nam vương Thế giới Việt Nam 2024 Phạm Tuấn Ngọc đảm nhận vai trò hướng dẫn viên, giới thiệu về cảnh quan, các hòn đảo và cuộc sống của ngư dân trên vịnh.

Thay vì lựa chọn du thuyền hiện đại, Opal cùng Tuấn Ngọc di chuyển bằng thuyền buồm ba vách để gần gũi hơn với thiên nhiên.

Đương kim Hoa hậu Thế giới đi thuyền buồm, ngắm hoàng hôn trên Vịnh Hạ Long - 1

Opal Suchata trải nghiệm thuyền buồm ba vách trên Vịnh Hạ Long (Ảnh: Ban tổ chức).

Với cánh buồm đỏ đặc trưng, thuyền ba vách là một sản phẩm du lịch đặc trưng của Hạ Long, đưa du khách chậm rãi đi giữa vùng di sản, ngắm những dãy núi đá vôi và tìm hiểu câu chuyện về các làng chài.

Giữa không gian rộng lớn của Vịnh Hạ Long, Opal dành thời gian ngắm cảnh, nghe kể về đời sống ngư dân và chờ khoảnh khắc mặt trời dần khuất sau những dãy núi đá. Đương kim Hoa hậu Thế giới cho biết hoàng hôn trên vịnh là một trong những khoảnh khắc khiến cô ấn tượng trong chuyến đi.

Trước đó, Opal ghé đền thờ Đức Ông Trần Quốc Nghiễn, một điểm đến văn hóa, lịch sử nằm ven Vịnh Hạ Long. Chuyến tham quan giúp người đẹp Thái Lan có thêm những câu chuyện về lịch sử và con người địa phương, bên cạnh việc thưởng ngoạn cảnh quan.

Ấn tượng với câu chuyện vùng mỏ

Một điểm dừng khác của Hoa hậu Opal là Bảo tàng - Thư viện Quảng Ninh. Công trình nằm bên bờ Vịnh Hạ Long, nổi bật với lớp kính đen bao phủ bên ngoài, gợi liên tưởng đến than đá - nguồn tài nguyên gắn liền với lịch sử phát triển của địa phương.

Tại đây, Opal tìm hiểu về thiên nhiên, lịch sử, sự đa dạng văn hóa của các cộng đồng dân tộc ở Quảng Ninh, đặc biệt là quá trình hình thành và phát triển của ngành khai thác than.

Các tư liệu, hiện vật và mô hình tái hiện không gian khai thác giúp người xem hình dung về cuộc sống, công việc của nhiều thế hệ thợ mỏ. Qua đó, Opal có thêm một góc nhìn về Quảng Ninh bên cạnh hình ảnh biển, đảo và núi đá vốn quen thuộc với khách quốc tế.

Đương kim Hoa hậu Thế giới đi thuyền buồm, ngắm hoàng hôn trên Vịnh Hạ Long - 2

Opal tìm hiểu về lịch sử, văn hóa và ngành khai thác than tại Bảo tàng - Thư viện Quảng Ninh (Ảnh: Ban tổ chức).

Văn hóa vùng mỏ cùng tinh thần kỷ luật của các thế hệ thợ mỏ đã trở thành một phần bản sắc của địa phương. Opal cho biết câu chuyện về ngành than là một trong những điều khiến cô chú ý khi khám phá Quảng Ninh.

Người đẹp cũng tìm hiểu về Yên Tử - vùng đất gắn với nhà Trần và sự hình thành Thiền phái Trúc Lâm.

Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO ghi danh Di sản thế giới năm 2025. Cùng với Vịnh Hạ Long, di sản này góp phần tạo nên sự đa dạng cho du lịch Quảng Ninh, nơi du khách có thể kết hợp khám phá thiên nhiên, biển đảo với lịch sử, văn hóa và tâm linh.

Sau những ngày trải nghiệm, Opal dành nhiều lời khen cho cảnh quan và con người địa phương. Khi được hỏi sẽ giới thiệu Quảng Ninh với bạn bè quốc tế như thế nào, cô hào hứng nói bằng tiếng Việt: "Quảng Ninh đẹp quá, rất đẹp!".

Đương kim Hoa hậu Thế giới đi thuyền buồm, ngắm hoàng hôn trên Vịnh Hạ Long - 3

Sau hành trình trải nghiệm, Opal dành nhiều lời khen cho cảnh sắc và con người Quảng Ninh (Ảnh: Ban tổ chức).

Theo đương kim Hoa hậu Thế giới, sức hấp dẫn của Việt Nam không chỉ đến từ áo dài, nón lá, ẩm thực hay phong cảnh mà còn ở tinh thần, sự kiên cường và cách người dân chào đón du khách.

Hành trình của Opal cho thấy một Quảng Ninh nhiều lớp trải nghiệm. Trong đó, Vịnh Hạ Long có thể là điểm đến đầu tiên thu hút du khách, nhưng những di tích ven biển, ký ức làng chài, văn hóa vùng mỏ và không gian Yên Tử lại là những mảnh ghép giúp du khách hiểu hơn về vùng đất di sản.

Cơ hội quảng bá Quảng Ninh ra thế giới

Không chỉ xuất hiện trong hành trình của đương kim Hoa hậu Thế giới Opal Suchata, hình ảnh Quảng Ninh còn được giới thiệu xuyên suốt các hoạt động của Miss World lần thứ 73 diễn ra tại Quảng Ninh từ ngày 8 đến 12/8.

Ngay khi đến Việt Nam, các đại diện quốc tế được chào đón bằng sen trắng, quạt lá cọ và túi đan thủ công. Trong tiệc chào mừng tối 9/8, các thí sinh thưởng thức tiết mục múa nón lá và nhận những chiếc nón được vẽ thủ công với hình ảnh Vịnh Hạ Long, Yên Tử cùng những nét đặc trưng của Quảng Ninh.

Nhiều người đẹp sau đó đội nón, chụp ảnh và chia sẻ những khoảnh khắc tại Quảng Ninh trên trang cá nhân. Qua những hình ảnh này, các sản phẩm thủ công quen thuộc của Việt Nam trở thành cầu nối giới thiệu văn hóa và điểm đến tới công chúng quốc tế.

Đương kim Hoa hậu Thế giới đi thuyền buồm, ngắm hoàng hôn trên Vịnh Hạ Long - 4

Các hoạt động là dịp đưa hình ảnh thiên nhiên, văn hóa và con người Quảng Ninh đến gần hơn với bạn bè quốc tế (Ảnh: Ban tổ chức).

Đặc biệt, đêm khai mạc Miss World 2026 diễn ra hôm 12/8 đã thu hút khoảng 10.000 đại biểu, người dân và du khách có mặt theo dõi chương trình bên bờ Vịnh Hạ Long. Đây là một trong những hoạt động đáng chú ý trong chặng đầu của Miss World lần thứ 73, đồng thời đánh dấu lần đầu Việt Nam đăng cai cuộc thi.

Để phục vụ các hoạt động kéo dài nhiều ngày, Quảng Ninh phối hợp với ban tổ chức chuẩn bị các phương án về lưu trú, giao thông, lễ tân, y tế, an ninh, vệ sinh môi trường và đón tiếp quốc tế. Việc đón lượng lớn thí sinh, khách mời quốc tế cũng là dịp địa phương giới thiệu khả năng tổ chức sự kiện cùng hệ thống hạ tầng, dịch vụ du lịch.

Thay vì chỉ quảng bá Vịnh Hạ Long qua hình ảnh, Quảng Ninh đưa các vị khách trực tiếp đến với cảnh quan, di tích, văn hóa vùng mỏ và những nét đời sống bản địa. Lãnh đạo tỉnh kỳ vọng sau hành trình này, các thí sinh và khách mời quốc tế sẽ trở thành những "đại sứ", tiếp tục chia sẻ những trải nghiệm về thiên nhiên, văn hóa và con người Quảng Ninh tới công chúng tại quê nhà.