Chợ Trung thu Hà Nội:

Hàng Tàu lại chiếm thế thượng phong

(Dân trí) - Trong khi các loại đồ chơi truyền thống của Việt Nam “vắng khách” trong chợ Trung thu (Hà Nội), thì những cửa hàng đồ chơi có xuất xứ Trung Quốc lại tấp nập người mua. Lại một năm nữa đồ chơi trung thu Trung Quốc chiếm thế thượng phong ở thị trường Việt Nam.

Phố đồ chơi trung thu ở Hà Nội tập trung chủ yếu ở ba con phố là Hàng Lược, Hàng Mã và Lương Văn Can. Từ 2 tuần nay, dòng người đã đổ về các con phố này ngày một đông.

Khác hẳn với năm ngoái, mẫu mã đồ chơi năm nay rất phong phú đa dạng, song có cũng như mọi năm, trung thu này hàng Trung Quốc lại tràn ngập chợ trung thu Hà Nội.

Không khó để phát hiện ra những thứ đồ chơi có xuất xứ từ quốc gia láng giềng phía Bắc. Đèn lồng, mặt lạ, lân sư,… đều được in chữ Trung Quốc. Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngay cả những chiếc bờm tai dơi, tai thỏ xinh xinh cũng đều xuất xứ từ Trung Quốc.

Mẫu mã kém hấp dẫn, các mặt hàng truyền thống vắng khách trong dịp trung thu

Mẫu mã kém hấp dẫn, các mặt hàng truyền thống vắng khách trong dịp trung thu
Mẫu mã kém hấp dẫn, các mặt hàng truyền thống vắng khách trong dịp trung thu

Mẫu mã kém hấp dẫn, các mặt hàng truyền thống vắng khách trong dịp trung thu

Mẫu mã kém hấp dẫn, các mặt hàng truyền thống vắng khách trong dịp trung thu

Tại các phố bán đồ chơi như Lương Văn Cán, Hàng Mã, Hàng Lược,... các loại đồ chơi được bày bán chủ yếu là hàng Trung Quốc

Phong phú, đẹp, giá rẻ là những ưu thế khiến hàng Tàu chiếm thế thượng phong so với hàng Việt.

Trong khi một chiếc trống cơm, trống bỏi, hay đèn ông sao có giá hàng chục ngàn thì những chiếc đèn lồng có đèn sáng nháy có giá chỉ khoảng 40.000 đồng.Các loại mặt nạ hình ca sỹ Psy (Hàn Quốc) ăn khách, các hình mặt kỳ quái, tóc giả có xuất xứ từ Trung Quốc cũng chỉ dao động từ 30.000 đến 50.000 đồng/ chiếc.

Để mua quà Trung thu cho cô con gái 5 tuổi, Chị Nguyễn Thanh Phượng (Quận Thanh Xuân, Hà Nội) tâm sự rằng, chị cũng muốn tìm một món đồ chơi thuần Việt cho con mình dịp tết Trung Thu này. Tuy nhiên chen chúc ngột ngạt trong dòng người cả giờ đồng hồ, chị vẫn không tìm được một thứ đồ nào ưng ý. Cuối cùng chị vẫn phải mua một chiếc bờm tai thỏ, cùng một đôi cánh bướm do Trung Quốc sản xuất. “Nói thật hàng Tàu tôi không thích, nhưng không mua thì tôi cũng chẳng biết mua thứ gì cho con mình”, chị Phượng chia sẻ.

Mẫu mã kém hấp dẫn, các mặt hàng truyền thống vắng khách trong dịp trung thu

Mẫu mã kém hấp dẫn, các mặt hàng truyền thống vắng khách trong dịp trung thu

Mẫu mã đa dạng, giá cả hợp lý nên dù được sản xuất từ các chất liệu kém chất lượng thì hàng Trung Quốc vẫn lên ngôi tại thị trường Hà Nội

Ngay cả các trò chơi dân gian cũng vắng khách

Ngay cả các trò chơi dân gian cũng vắng khách
Không chỉ các cháu thiếu nhi, mà cả các bạn học sinh, sinh viên cũng háo hức tìm đến phố đồ chơi

Không chỉ các cháu thiếu nhi, mà cả các bạn học sinh, sinh viên cũng háo hức tìm đến phố đồ chơi

Không chỉ các cháu thiếu nhi, mà cả các bạn học sinh, sinh viên cũng háo hức tìm đến phố đồ chơi

Không chỉ các cháu thiếu nhi, mà cả các bạn học sinh, sinh viên cũng háo hức tìm đến phố đồ chơi

Không chỉ phù hợp với lứa tuổi nhi đồng mà trung thu này hàng Trung Quốc cũng thu hút khá nhiều giới trẻ, mặc cho những cảnh báo là những loại đồ chơi này nguy hiểm, chất liệu được sản xuất từ loại nhựa kém chất lượng, ẩn chứa nhiều độc hại.

Cùng chung quan điểm của chị Phượng, chủ cửa hàng đồ chơi trên phố Hàng Mã cho rằng; nếu chọn hàng Việt, họ sẽ không bán được hàng, vì đơn giản bao lâu nay mẫu mã của chúng ta quá đơn điệu, thậm chí là lỗi mốt, năm nào cũng thế quanh đi quẩn lại chỉ có trống bỏi, trống cơm, tò he, đèn ông sao trong khi đó mỗi năm hàng Tàu lại khác, mẫu mã giá cả cũng rất hợp lý.

Bài và ảnh: Hà Anh