Xăm hình Boris Johnson lên người để làm việc thiện

Huyền Anh

(Dân trí) - Kenny Wilding, 42 tuổi, sử dụng hình xăm này để gây quỹ cho một người bạn trong gia đình mắc ung thư trực tràng giai đoạn 4 cần được đến Mỹ để điều trị thử nghiệm cho một kết quả đầy hứa hẹn.

Gia đình cô gái 25 tuổi Megan Smith đang hy vọng quyên góp được 150.000 bảng Anh (4,7 tỷ VND) để giúp cô chữa trị căn bệnh nguy hiểm đến tính mạng được chẩn đoán vào tháng 1 năm 2019.

Wilding, sống tại  Kidderminster Worcestershire (Anh), cho biết mình "muốn làm một điều gì đó để giúp đỡ" Smith có "cơ hội sống sót cuối cùng". Anh nghĩ rằng một hình xăm ông Boris Johnson sẽ "quyên góp được rất nhiều tiền".

"Tôi nghĩ Bozza là một huyền thoại và tôi chưa thấy ai xăm hình ông ấy bao giờ. Xăm đau lắm, tôi có thể nói như vậy. Lúc đầu tôi nghĩ có khi tôi sẽ hối hận mất thôi, nhưng ai cũng thích hình xăm đó. Tôi sẽ không bao giờ hối hận vì đã làm điều này cho một cô gái trẻ đặc biệt".

Xăm hình Boris Johnson lên người để làm việc thiện - 1

Hình xăm đặc biệt của Kenny Wilding vì mục đích quyên tiền chữa bệnh cho bạn

Megan Smith bị một loại đột biến ác hiếm gặp, chỉ xảy ra ở 8% bệnh nhân ung thư trực tràng và khiến ung thư lây lan nhanh hơn - KRASG12V. Megan Smith được giới thiệu đến Trung tâm Y tế Keck ở Los Angeles, California, để được điều trị nếu gia đình có thể gây quỹ đủ. 

Chị gái của Megan, Terri Smith, 34 tuổi, cho biết:

"Lần đầu tiên khi Kenny nói với chúng tôi rằng anh ấy đang thực hiện hình xăm Boris Johnson để quyên góp tiền chữa trị cho Megan, tất cả chúng tôi đều cười nhưng cho rằng đó là một ý tưởng tuyệt vời. Điều đó rất phù hợp với mọi thứ đang diễn ra tại thời điểm hiện tại và chắc chắn Kenny sẽ làm điều gì đó vì anh ấy rất hài hước và không thích gì hơn là làm cho mọi người cười - thậm chí còn hơn thế trong những thời điểm khó khăn.

Sự ủng hộ mà mọi người đã thể hiện cho đến nay tuy quá sức nhưng hoàn toàn tuyệt vời. Em gái tôi cần tất cả sự giúp đỡ và hỗ trợ mà cô ấy có thể có được để giúp chống lại căn bệnh khủng khiếp này. Tôi và gia đình tôi rất biết ơn mọi thứ mà mọi người đã làm".

Cho đến nay, chiến dịch của gia đình đã quyên góp được hơn 46.000 bảng Anh (gần 1,5 tỷ VND).