Tự bắt cóc mình để được… nghỉ việc một ngày

(Dân trí) - Một người phụ nữ ở bang Texas, Mỹ đã có “sáng kiến” là bịa ra việc mình bị bắt cóc để gây sự chú ý và được nghỉ việc một ngày.

Cảnh sát thành phố San Antonio đã tìm thấy cô Sheila Bailey Eubank, 48 tuổi, bị trói ở ghế sau xe của mình.

 

Cô kể rằng mình bị một người đàn ông lạ mặt dùng dao doạ và bắt cóc khi cô đang đi rút tiền ở máy ATM. Sau đó người đàn ông này đã bắt cô chở anh ta khi khắp thành phố trong một vụ buôn thuốc phiện.

 

Sheila Bailey Eubank
Sheila Bailey Eubank



Tuy nhiên câu chuyện của cảnh sát thì lại khác hẳn.

 

Có lẽ nghĩ rằng hôm nay là ngày may mắn của mình nên Sheila dành phần lớn thời gian mua sổ xố ở nhà ga. Nhưng “đen đủi” cho cô vì camera ghi lại hình ảnh một Sheila "khoẻ mạnh, thảnh thơi và thư thái" rút tiền từ máy ATM để mua sổ xố.

 

Khi cảnh sát mở băng, cô thú nhận rằng mình đã bịa đặt cả câu chuyện. Ngoài ra, cảnh sát cũng tìm thấy tờ vé số trong ví Sheila trùng ngày giờ cô nói mình bị bắt cóc.

 

Sheila bị bắt vì tội cố tình khai man nhưng được thả sau khi trả 100.000 USD tiền phạt.

 

Ngô Vân

Theo Huffingtonpost