Gia Lai

Trời rét đậm, sương mù “bủa vây” phố núi

(Dân trí) - Những ngày này, trên địa bàn tỉnh Gia Lai nhiệt độ đã xuống thấp từ 15-17 độ C và độ ẩm 70-73% khiến sương mù giăng khắp các trục đường. Điều này khiến việc đi lại của người dân trở nên khó khăn, hoạt động thường nhật cũng bị ảnh hưởng.

Dọc đường QL 19 đoạn qua huyện Đăk Đoa, Mang Mang và xuôi về huyện Đăk Pơ, Thị xã An Khê, tình trạng sương mù dày đặc đã bao phủ.

Ngay từ 3h sáng, cái rét “cắt da, cắt thịt” khiến những người đi chợ đêm cũng co ro, không dám chạy xe nhanh. Từ 5h-7h sáng, sương mù vẫn bủa vây, người dân và học sinh đi học phải bật đèn pha đến tránh nguy hiểm.

Chùm ảnh sương mù "bủa vây" Phố núi:

Sương mù bủa vây lấy phố núi

anh 1

Sương mù phủ trắng khiến giao thông đi lại khó khăn

Gần 7h sáng học sinh đi học nhưng sương mù vẫn bủa vây

Gần 7h sáng học sinh đi học nhưng sương mù vẫn bủa vây


Sương mù giăng kiến khiến những người đi chợ đêm lạnh, không dám chạy nhanh

Sương mù giăng kiến khiến những người đi chợ đêm lạnh, không dám chạy nhanh

Sương mù khiến các phương tiện giao thông phải bật đèn pha
Sương mù khiến các phương tiện giao thông phải bật đèn pha

Ánh bình minh chiếu xuống đường đã sưởi ấm cho mảnh đất phố núi

Ánh bình minh chiếu xuống đường đã sưởi ấm cho mảnh đất phố núi

Phạm Hoàng