TPHCM: Ổ bánh mì nghĩa tình chiều Chủ nhật

(Dân trí) - Cứ mỗi chiều chủ nhật hàng tuần, người dân đi qua con đường Nguyễn Công Trứ, quận 1 (TPHCM) lại thấy hình ảnh nhiều người lao động tụ tập trước một căn nhà để nhận bánh mì miễn phí.

Ổ bánh mì nghĩa tình chiều chủ nhật

Một hộ dân ở đây tổ chức phát bánh mì miễn phí cho những ai có nhu cầu. Đa phần đều là những người dân lao động. “Một tuần chỉ chiều chủ nhật thôi nhưng mấy cô này cho rất đàng hoàng. Bánh mì có thịt nguội, ba tê, bơ…ngon lắm”, ông Bảo, vừa cầm ổ bánh mì trên tay vừa gắn sức đẩy chiếc xe đạp với mấy bao phế liệu to tướng.


Mỗi chiều chủ nhật, ngôi nhà trên đường Nguyễn Công Trứ này lại là địa chỉ tìm đến của người dân lao động

Mỗi chiều chủ nhật, ngôi nhà trên đường Nguyễn Công Trứ này lại là địa chỉ tìm đến của người dân lao động

Họ xếp hàng trật tự, chờ đến lượt nhận bánh mì. Đa phần họ là những công nhân, chạy xích lô, ba gác, người vô gia cư…
Họ xếp hàng trật tự, chờ đến lượt nhận bánh mì. Đa phần họ là những công nhân, chạy xích lô, ba gác, người vô gia cư…
Ông Bảo không thể rời chiếc xe của mình mà chỉ đứng ngoài đường nói vọng vào xin một ổ bánh
Ông Bảo không thể rời chiếc xe của mình mà chỉ đứng ngoài đường nói vọng vào xin một ổ bánh

Xe của ông Bảo quá nặng, chiếc xe đạp nhìn giống như xe đạp thồ hàng của bộ đội Trường Sơn với 5 cái bao phế liệu to tướng. Ông không thể buông chiếc xe ra mà chỉ đứng bên ngoài nói vọng vào: “Cô ơi cho tôi một ổ!”.

Ngay lập tức, một người trong nhóm thiện nguyện mang ra mời ông Bảo. Ông nhận ổ bánh với gương mặt phờ phạc vì mệt. Ông không ăn ngay, chỉ cầm trên tay rồi lặng lẽ đẩy chiếc xe đi.


Cầm ổ bánh trên tay, ông Bảo dành mang về nhà

Cầm ổ bánh trên tay, ông Bảo dành mang về nhà

Người đàn ông này đã chờ rất lâu, đợi mọi người lấy trước rồi lại hết bánh mì. Nhìn anh đứng đấy mà mọi người trong nhóm thiện nguyện cũng xót ruột, điện thoại hối thúc lò bánh mì
Người đàn ông này đã chờ rất lâu, đợi mọi người lấy trước rồi lại hết bánh mì. Nhìn anh đứng đấy mà mọi người trong nhóm thiện nguyện cũng xót ruột, điện thoại hối thúc lò bánh mì
Bánh giao đến nơi, người giao bánh bị “mắng yêu” và cười rất tươi
Bánh giao đến nơi, người giao bánh bị “mắng yêu” và cười rất tươi
Người đàn ông tuy chờ lâu nhưng mặc nhiên chỉ nhận một ổ, cho thêm anh không lấy
Người đàn ông tuy chờ lâu nhưng mặc nhiên chỉ nhận một ổ, cho thêm anh không lấy

Người đàn ông khi cẩn thận cất ổ bánh vào túi thì nhanh chóng quay lại với công việc của mình

Người đàn ông khi cẩn thận cất ổ bánh vào túi thì nhanh chóng quay lại với công việc của mình

Hoạt động này đã diễn ra tại đây vài năm, mỗi chiều chủ nhật tầm 3 giờ, bà Nguyễn Thị Phượng, chủ nhà cùng mấy người cháu trong nhà tổ chức đi chợ, mua đồ bổi làm bánh mì. Ít thì 100, nhiều 150 ổ, 7-8 người cứ luôn tay luôn chân xẻ bánh, nhồi rau, thịt nguội… phát cho người dân.

“Mình thích thì mình làm thôi, chứ chả có gì cả. Chút nữa chừa lại vài chục ổ mang tới cho mấy cái nhà trong hẻm, toàn người già, họ đi lại không được”, bà Phương chỉ nói như thế về công việc của mình.

Đây là việc làm xuất phát từ thiện tậm của hộ bà Nguyễn Thị Phượng
Đây là việc làm xuất phát từ thiện tậm của hộ bà Nguyễn Thị Phượng

“Cũng có người lại đây xin hơn 1 ổ. Nhưng có lẽ thấy nhiều người xếp hàng và bọn em cũng thoải mái nên những lần sau họ chỉ xin một ổ, rồi còn nói chừa phần cho người khác…”, nói chưa dứt câu, anh Vòng Hàu Màn, người giúp việc trong nhà cô Phượng la lớn, “mấy chị ơi gọi thêm mì, sao lâu vậy?”.

Ông Đào Khánh, làm nghề thu mua đồ cũ, lần đầu đến đây nhận bánh. Ông nói sẽ cho nhiều người biết để tìm đến đây.
Ông Đào Khánh, làm nghề thu mua đồ cũ, lần đầu đến đây nhận bánh. Ông nói sẽ cho nhiều người biết để tìm đến đây.

Gần 5h, người giao bánh mang đến bao thứ 5, tổng số là 150 ổ. Một người trong đội thiện nguyện bực mình: “Ông lấy bánh mì tận Hà Nội à!”. Người giao bánh mì cười to rồi xin thông cảm. “Lần nào mang bánh tới cũng bị chửi, nhưng vui anh, em bị la nhiều thì có nhiều người có bánh ăn”, người giao bánh cũng dí dỏm không kém.

Thế là mọi người cùng phá lên cười. Câu trách dí dỏm đó càng làm cho không khí chỗ bàn phát bánh thêm vui, quên đi áp lực phải làm thật nhanh vì nhiều người còn đứng đợi.

“Họ tốt thật, bánh mì từ thiện nhưng làm đàng hoàng, không thua gì mua ngoài tiệm”, bà Nguyễn Thị Lan, ngụ quận 4 đi bán vé số ngang qua chia sẻ.
“Họ tốt thật, bánh mì từ thiện nhưng làm đàng hoàng, không thua gì mua ngoài tiệm”, bà Nguyễn Thị Lan, ngụ quận 4 đi bán vé số ngang qua chia sẻ.
Một tấm lòng làm nhiều nụ cười hé nở trên môi
Một tấm lòng làm nhiều nụ cười hé nở trên môi

Địa chỉ này đã trở thành nơi tìm đến của những con người đang đói lòng, hình ảnh thật đẹp của một góc Sài Gòn với ổ bánh mì nghĩa tình chiều chủ nhật.

Phạm Nguyễn