Tô gốm bằng… đầu ngực

(Dân trí) - Nếu bạn đã từng sửng sốt trước <a href="http://www11.dantri.com.vn/chuyenla/2006/7/132420.vip">biệt tài vẽ tranh bằng… “cậu nhỏ”</a> của hoạ sỹ Tim Patch thì chắc hẳn sẽ không kém phần ngạc nhiên với những “nữ nghệ nhân” đến từ hạt Durham, Anh: họ dùng… ngực trần tô điểm cho đĩa gốm.

Với đôi bồng đảo căng mọng nhuốm đầy sơn và phẩm vẽ, họ khéo léo “quệt” lên mặt đĩa hàng chục kiểu hoạ tiết phong phú: gấu trúc, quả sơ-ri, bánh pudding, ong nghệ… trước khi đưa chúng vào nung và sau đó tráng men cho sáng bóng.

 

 Joanne Scott, một trong những người điều hành Phòng gốm Buttercups ở khu Hurworth, thuộc địa phận hạt Durham cho biết: “Một số khách hàng của Buttercups bị ung thư vú. Vậy là chúng tôi bèn nảy ra ý tưởng sáng tạo một tác phẩm gì đó thật độc đáo, sau đó bán rồi quyên tiền ủng hộ.

 

Đây chỉ là một trong số rất nhiều cách bạn có thể làm để giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình”.

 

Phần lớn những người tham gia chiến dịch đều cảm thấy rất tự hào. Một phụ nữ trung tuổi mang họ Scott khoe với phóng viên: “Đã có một quý ông vào đây ngắm tác phẩm đĩa gốm vẽ gấu trúc mà tôi thực hiện cách đây một tuần. Ông ấy càng tỏ ra khâm phục hơn khi biết chúng tôi không sáng tác bằng tay mà bằng “công cụ” đặc biệt”.

 

Tuy nhiên, cũng không ít quý ngài sau khi hiểu tường tận “nguồn gốc” tác phẩm đã lặng lẽ rút lui với khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

 

Hải Minh

Theo Northern Echo