Sợ toilet, nhịn đi vệ sinh dẫn đến tử vong

(Dân trí) - Một thiếu nữ 16 tuổi người Anh đã tử vong sau một cơn đau tim bất ngờ vì mắc bệnh sợ toilet và không chịu đi vệ sinh suốt 8 tuần.

Một cuộc điều tra được mở ra gần đây để tìm hiểu về cái chết lạ lùng của cô gái trẻ Emily Titterington cũng như trách nhiệm của gia đình.

Emily Titterington mắc chứng tự kỷ nhẹ và rất sợ phải vào nhà vệ sinh. Cô thường nhịn đi vệ sinh nên đường ruột phình to hơn người thường. Nhưng căn bệnh tâm lý đã lấy đi mạng sống của cô. Emily được tìm thấy trước cửa nhà vệ sinh với bụng phình to vào đầu năm 2013. Cô được đưa đến bệnh viện ngay lập tức nhưng không qua khỏi.

Vì nhịn đi vệ sinh hơn hai tháng, chất thải trong người Emily đè lên lồng ngực và cả nội tạng trong cơ thể.

Y sĩ Lee Taylor kể: "Xương sườn phía dưới bị đẩy hẳn ra ngoài. Khung xương sườn còn to hơn cả xương chậu. Tôi thật sự rất sốc".

Lee cho biết tử vong vì nhịn đi vệ sinh thực sự là trường hợp rất hiếm gặp.

Mẹ của Emily kể rằng Emily từ chối một số liệu pháp điều trị vì cô sợ đến bệnh viện hay phải qua đêm ở phòng khám nên y tá sẽ đến vào buổi sáng để đưa thuốc nhuận tràng. Bà đã bật khóc khi trả lời rằng lẽ ra Emily có thể sống, "nếu con gái tôi được gửi gắm cho một ai đó chuyên nghiệp mà nó có thể bầu bạn cùng."

Ngô Vân
Theo NYDailyNews/BBC