Người mang vảy cá

(Dân trí) - Từ nhỏ, da trên người Khổng Thành đã thường xuyên khô ráp và tách ra từng miếng như vảy cá. Bệnh càng phát mạnh thì Khổng Thành càng... thích bơi lội hơn. Lần nào ngâm mình trong nước, cậu cũng muốn lặn sâu xuống đáy và không bao giờ ngoi lên bờ.

Khổng Thành (người Trung Quốc) năm nay đã 18 tuổi nhưng chưa một lần đi học, chưa một lần dám nói chuyện hay đi chơi với các bạn cùng tuổi, thậm chí chưa một lần mặc lên mình chiếc áo sơmi ngắn tay. 

 

Trên cơ thể Khổng Thành, ngoài môi ra thì chỗ nào cũng xám lại, khô ráp và tách thành miếng chẳng khác gì vảy cá. Giữa những miếng vảy cá đó máu thấm ra không ngừng, khiến cho Thành lúc nào cũng đau đớn.

 

Sợ các bạn châm chọc nên từ nhỏ Khổng Thành đã luôn giấu mình trong nhà, gan dạ lắm cũng chỉ dám loanh quanh trước cửa nhưng khi nhìn thấy sắp có người đi qua lại vội vàng ù chạy vào phòng.

 

Người mang vảy cá - 1
 

 

Đến tuổi đi học, mẹ đưa Khổng Thành đến lớp nhưng thày giáo nói cậu sẽ làm các bạn sợ hãi nên từ chối nhận cậu vào lớp. Kể từ đó hi vọng được đi học của cậu dần bị dập tắt. Khi các bạn cùng trang lứa trong thôn đi đại học Khổng Thành chỉ biết nấp sau cổng làng nhìn theo.

 

Khổng Thành luôn có ý che giấu những vảy cá xấu xí của mình nên luôn mặc quần áo dài từ cổ đến chân và đội mũ cụp vành để che mặt. Niềm vui lớn nhất với Khổng Thành chính là những giây phút ngâm mình trong nước. Hồ Phủ Tiên (một nơi cách nhà cậu không xa) là nơi cậu thường xuyên lui tới để thoải mãn niềm vui ấy.

 

Hiện nay, người ta vẫn chưa rõ nguyên nhân và cách chữa trị chứng bệnh kì lạ này của Khổng Thành.

 

Thu Trang

Theo Xinhua