Người đẹp Việt kể chuyện “nhớ đời” vì hàng hiệu

(Dân trí) - Julia Hồ và Trà Giang là hai trong số những người đẹp trong làng showbiz Việt nổi tiếng về mức độ “đam mê” hàng hiệu. Cùng nghe các người đẹp nói về sở thích “tốn kém tiền của” với những món đồ xa xỉ.

Julia Hồ giành danh hiệu Hoa hậu Hoàn cầu 2012, cô gây chú ý với báo giới Việt Nam khi sở hữu nhiều món đồ hiệu đắt giá. Julia Hồ kể ngay từ lúc còn bé đã thích ngắm nhìn những bộ quần áo và những chiếc túi xách đẹp. Con gái mà, ai chẳng mê những gì lung linh nhưng lúc đó mình còn quá nhỏ để hiểu và trân trọng giá trị của hàng hiệu. Chỉ khi đến năm 16 tuổi mình mới bắt đầu biết đến và được sở hữu những món hàng xa xỉ. Còn chuyển thành đam mê thì phải một thời gian sau nữa.


Bộ sưu tập túi Chanel vài chục nghìn đô của Julia Hồ.

Bộ sưu tập túi Chanel vài chục nghìn đô của Julia Hồ.

Julia Hồ cho rằng dù nói đến hàng hiệu nhưng nhiều người chỉ nghĩ đến thương hiệu và giá tiền, mà không hiểu được lịch sử, văn hoá của từng thương hiệu, cùng các chi tiết thủ công đắt giá trên mỗi sản phẩm. Nếu biết cảm nhận tất cả những giá trị đó của một món đồ, tương tự như một tác phẩm nghệ thuật, thì mới thực sự gọi là đam mê.


Phòng đựng đồ hàng hiệu tại nhà riêng của Julia Hồ giống như một cửa hàng.

Phòng đựng đồ hàng hiệu tại nhà riêng của Julia Hồ giống như một cửa hàng.


Julia Hồ đang chuẩn bị sinh con nhưng cô vẫn quyến rũ, xinh đẹp với các món hàng thời trang cao cấp của mình.

Julia Hồ đang chuẩn bị sinh con nhưng cô vẫn quyến rũ, xinh đẹp với các món hàng thời trang cao cấp của mình.

Cô nàng mê hàng hiệu kể lại kỷ niệm “nhớ đời” vì sức hút của hàng hiệu. “Năm đó mình mới 20 tuổi, người yêu mình tặng cho mình một số tiền khá lớn đối với mình lúc ấy, là 20.000 USD để xài và mua quà. Kết quả là mình đã đặt vé sang Singapore, và chỉ trong vòng 3 ngày mình đã dùng số tiền ấy mua hết những món hàng đã yêu thích từ lâu. Nó để lại nhiều kỷ niệm vì lúc ấy mình thật sự vì quá thích mà đã vung tay quá trán. Thế là về bị người yêu la cho một trận (cười)”.

Julia Hồ cho biết những món hàng hiệu mà cô “tậu” về luôn mang lại niềm vui cho bản thân sau những lúc làm việc căng thẳng chứ không phải sử dụng đồ hiệu vì muốn khoe mẽ, hay gây ấn tượng với người khác, và cũng không bị ấn tượng bởi những người dùng đồ hiệu một cách thiếu hiểu biết để đánh bóng bản thân.

Bộ sưu tập của Julia Hồ gồm nhiều túi Hermes, Chanel đắt tiền với giá lên tới 17.000 USD, giày dép thì nhiều vô kể, đó là những đôi giày của các nhãn hạng sang, như Chanel, Giuseppe Sanotti, Louis Vuitton, Gucci, Christian Louboutin, Valentino.. Julia Hồ nhẩm tính tổng số tiền mà cô đã dùng để mua hàng hiệu cũng lên tới hàng trăm nghìn USD.

Chung niềm đam mê, Trà Giang - cô Á hậu của cuộc thi Hoa hậu người Việt thế giới 2013 cũng là một “tín đồ” của hàng hiệu. Trà Giang kể bắt đầu đam mê hàng hiệu từ cách đây khoảng 5 năm, thật ra thì đã mê lâu lắm rồi nhưng lúc đó không có đủ điều kiện để thoả mãn đam mê của mình.


Trà Giang thường đi du lịch nước ngoài kết hợp mua sắm để thoả mãn đam mê hàng hiệu của mình.

Trà Giang thường đi du lịch nước ngoài kết hợp mua sắm để thoả mãn đam mê hàng hiệu của mình.

“Lúc có điều kiện rồi thì ôi trời, tôi ngụp lặn trong hàng hiệu, chỉ cần có thời gian rảnh là mình đi nước ngoài để được thoả mãn mua sắm, đặc biệt là ở các nước châu Âu”, Trà Giang kể. “Để phục vụ nhu cầu mua sắm dễ dàng hơn, mình còn làm quen và khá thân thiết với các quản lý của một số cửa hàng như, Chanel, Dior, Hermes, Hublot, Versace... để mua được các món hàng độc, hàng khó kiếm”.


Bộ sưu tập mấy chục đôi giày của Trà Giang.

Bộ sưu tập mấy chục đôi giày của Trà Giang.

Trà Giang vẫn không quên được một kỷ niệm khi cô cần mua 1 chiếc túi Chanel Boy Small da trăn trắng, cô đã phải lùng sục khắp nơi, từ Nhật, Pháp, Ý, Mỹ và các nước châu Á khác mà vẫn không tài nào kiếm được dù đã vận dụng tất cả các mối quan hệ. “Mình không ăn không ngủ được vì nhớ nhung cái túi, và thực sự là tới bây giờ mặc dù làm nghề kinh doanh hàng hiệu và spa hàng hiệu nhưng em vẫn chưa kiếm được chiếc túi ấy, dù là hàng đã qua sử dụng”.

Cô Á hậu Người Việt thế giới 2013 đã “khổ sở” vì “có 1 thương hiệu túi khá khó mua, mặc dù chúng ta có tiền nhưng khả năng mua được tại cửa hàng là rất thấp, chỉ những người có mối quan hệ quen biết với hãng thì may ra còn đặt được ,nhưng chờ đợi cũng ít nhất 6 tháng đến 2 năm tuỳ vào sự may mắn của mình, đó chính là Hermes”.

Người đẹp Việt kể chuyện “nhớ đời” vì hàng hiệu - 6

Túi Hermes luôn là niềm ao ước của nhiều người.

Túi Hermes luôn là niềm ao ước của nhiều người.


Ngoài túi, giày, Trà Giang còn thích sưu tầm những món hàng phụ kiện, như vòng đeo tay độc đáo.

Ngoài túi, giày, Trà Giang còn thích sưu tầm những món hàng phụ kiện, như vòng đeo tay độc đáo.

Trà Giang tâm sự: “Còn nhớ cảm giác lần đầu mình đặt được một chiếc túi Hermes màu cam B30, cảm giác chờ đợi dài vô vọng đằng đẵng, nhưng thật sự lúc cầm được túi trên tay thì cảm giác như vỡ oà, sung sướng thì không thể diễn tả được”.

Hiện tại Trà Giang đang đặt một chiếc Hermes B30 cá sấu và một chiếc B30 da epsom với giá vài chục nghìn đô. “Mình hy vọng 2 em ý sẽ mau về tay mình (cười)”.

Tuy vậy, giờ đây, với Trà Giang, đam mê hàng hiệu đã thôi thúc cô kinh doanh những món hàng xa xỉ này. Thậm chí cô đã bỏ nhiều thời gian công sức để qua tận châu Âu tìm hiểu công nghệ và cách thức làm mới các loại túi da hiệu và mở spa đồ hiệu, đây là một ngành nghề khá mới ở Việt Nam.

Bộ sưu tập hàng hiệu của Trà Giang còn là những đôi giày, mắt kính của các hãng cao cấp khác, như Prada, Giusep Zanotte, Valentino, Blenciaga, và nhiều nhất là Louboutin, Fendi, Bottega, Burberry. Mỗi đôi giày mà Trà Giang mua rẻ nhất là vài chục đô, còn đắt nhất thì lên tới 3.500 USD.

Tuy vậy, Trà Giang cho biết dù đam mê những món hàng xa xỉ nhưng cô cũng không thể mua một lúc nhiều chiếc túi hay món hàng đắt tiền bởi theo cô, đồ hiệu quan trọng để tôn lên vẻ đẹp của mình nhưng gia đình, hạnh phúc còn quan trọng hơn rất nhiều, không thể vì thời trang mà khiến cho gia đình thiếu ăn, nợ nần được.

Khôi Linh