Người dân Yên Bái góp gà, rau... "chặn đường" đón đoàn từ thiện vào ăn cơm

Mộc Khải

(Dân trí) - Bà con trong xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái cùng góp nguyên liệu, tổ chức bếp ăn 0 đồng, nấu hàng trăm suất cơm mỗi ngày để tiếp đãi các đoàn thiện nguyện đến hỗ trợ địa phương.

Giữa trưa, một căn nhà tại xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái nhộn nhịp, người nấu nướng, người "luôn tay luôn chân" bày biện bàn ghế, bát đũa, dọn ra những món ăn nghi ngút khói.

Đó chính là bếp ăn 0 đồng do bà con trong xã tổ chức, với mục đích mang đến những bữa cơm nóng hổi cho những đoàn thiện nguyện từ các nơi khác đến.

Người dân Yên Bái góp gà, rau... chặn đường đón đoàn từ thiện vào ăn cơm - 1

Bếp ăn 0 đồng tại xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Người dân Yên Bái góp gà, rau... chặn đường đón đoàn từ thiện vào ăn cơm - 2

Nguyên liệu nấu nướng tại bếp ăn hoàn toàn do người dân trong xã ủng hộ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Anh Đỗ Trung Dũng (SN 1979, Yên Bái) - một trong những thành viên tổ chức bếp ăn 0 đồng - cho biết khi thấy các đoàn thiện nguyện từ xa đến hỗ trợ bà con trong xã nhiều thứ, nhưng lại không được ăn uống đầy đủ, anh Dũng nói riêng và bà con trong xã vô cùng xúc động.

Cũng chính vì thế, các hộ dân trong khu vực quyết định góp nguyên liệu, mở ra bếp ăn 0 đồng, mục đích nấu những bữa cơm nóng hổi, đáp lại tình cảm của các đoàn thiện nguyện đến địa phương.

"Ban đầu chỉ có vài hộ cùng nhau làm, với kinh phí tự túc. Sau đó, thông tin về bếp ăn lan rộng, được nhiều người trong xã ủng hộ, đông đảo người dân đã đến chung tay nấu cùng. Người dân ở các thôn xung quanh cũng đem nguyên liệu nấu ăn đến liên tục", anh Dũng nói.

Trên Facebook cá nhân, anh Dũng đăng tải ảnh chụp tờ danh sách ủng hộ cho bếp từ thiện đơn giản với những dòng chữ "Bà Cống ủng hộ 1 thùng mì tôm; bà Loan Khải ủng hộ 2,7kg thịt lợn + 10 miếng đậu; bà Xuân Phúc ủng hộ 1 con gà, bà Chung Dũng ủng hộ 1 con gà... " - giản dị nhưng chứa đựng bao  tình cảm, khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Anh Dũng cũng cho biết, mỗi ngày bà con chủ động nấu cơm, đón các đoàn thiện nguyện đến xã để mời vào ăn. Ngoài ra, anh cũng đăng tải thông tin bếp ăn 0 đồng lên mạng xã hội, để các đoàn thiện nguyện đến xã có thể liên hệ, báo số lượng người đến cho bếp chuẩn bị.

"Có đoàn chỉ có vài người, có đoàn vài chục người, nên số lượng phần ăn chúng tôi cũng không biết chính xác. Chúng tôi nấu những bữa cơm bình dị, nóng hổi như một cách tiếp sức cho các đoàn thiện nguyện, những người đã không quản khó nhọc, đường xa đến hỗ trợ bà con.

Người dân Yên Bái góp gà, rau... chặn đường đón đoàn từ thiện vào ăn cơm - 3

Bữa cơm đầy đủ thịt, rau do người dân trong xã chuẩn bị (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau bão lũ, các khu vực ngập lụt trong xã còn được bà con ở các xã lân cận đến hỗ trợ đào đất, dọn dẹp. Chúng tôi cũng đóng hộp cơm canh để mời họ ăn uống", anh Dũng thông tin.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Vũ Thị Nhung - Phó Chủ tịch UBND xã Báo Đáp (huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) - cho biết những hộ dân tổ chức bếp ăn 0 đồng là những gia đình ở khu vực cao trong xã, không bị ảnh hưởng bởi bão lũ, đủ điều kiện cơ sở vật chất để tổ chức nấu nướng.

"Mọi người tự tổ chức nấu ăn, nhưng báo cáo đầy đủ để chính quyền địa phương nắm. Đến nay đã là ngày thứ 4 mọi người nấu nướng, phục vụ các đoàn thiện nguyện. Không chỉ vậy, người dân còn hỗ trợ chỗ ngủ cho các đoàn.

Một nhà có 1-2 giường cũng mời các đoàn ngủ lại, để có sức sáng hôm sau di chuyển tiếp", chị Nhung thông tin.

Phó Chủ tịch UBND xã Báo Đáp cũng cho biết, mọi nguyên liệu nấu nướng tại bếp ăn 0 đồng này do bà con trong địa phương đóng góp, chủ yếu là thực phẩm, có người cũng gửi tiền. Tuy nhiên, bếp ăn hoàn toàn không nhận bất cứ hỗ trợ hay nguồn hàng, quà cáp gì của các đoàn thiện nguyện.

Chị Nhung cho rằng nhờ nhiều hộ dân góp nguyên liệu, đủ thịt đủ rau, nên những bữa ăn tại bếp ăn 0 đồng luôn đủ đầy, đặc biệt là đủ đầy về mặt tình cảm.

Người dân Yên Bái góp gà, rau... chặn đường đón đoàn từ thiện vào ăn cơm - 4

Bếp ăn phục vụ các đoàn thiện nguyện từ sáng đến đêm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chị Nhung thông tin thêm, những ngày qua thời tiết tại xã Báo Đáp nắng ráo, bà con đang khắc phục nhà ở, dọn dẹp bùn đất sau bão lũ. Một số địa bàn đã tập trung khôi phục sản xuất, trung tâm khuyến nông của huyện Trấn Yên cũng đến địa phương để hướng dẫn bà con về kỹ thuật xử lý nơi trồng dâu tằm bị ngập úng.

"Nhờ sự hỗ trợ của các đoàn cứu trợ, cuộc sống của bà con cũng dần được khắc phục. Tuy nhiên, cũng có một số hộ bị thiệt hại nặng về nhà ở, chắc những trường hợp này phải tính đến phương án kêu gọi nguồn tài trợ để xây lại nhà mới", chị Nhung chia sẻ.

Trước đó, ngày 12/9, khi tiếp nhận thông tin về hậu quả mưa lũ ở Yên Bái, đoàn báo Dân trí đã mang 11 tấn gạo và hàng nhu yếu phẩm tới hỗ trợ người dân xã Báo Đáp và Đào Thịnh (huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái).

Đại diện báo Dân trí cũng thay mặt độc giả thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 6 gia đình của 2 xã bị thiệt hại, mỗi gia đình 5 triệu đồng.