Gia Lai:

Người dân phố núi thả hoa đăng, đón mùa Vu Lan

(Dân trí) - Mỗi khi đến rằm tháng 7, người dân phố núi lại rộn ràng đến tại các chùa trên địa bàn để cầu bình an, sức khỏe cho gia đình. Đặc biệt, mỗi tối 15/7 âm lịch hằng năm, mọi người cùng nhau đến hồ Diên Hồng để tham dự lễ thả đèn hoa đăng nhằm tỏ lòng thành kính tổ tiên, nhớ đến công ơn dưỡng dục của các bậc sinh thành.

Khi ngày lễ Vu Lan đến, không chỉ những Phật tử mà những người dân bình thường cũng đổ ra đường tới các chùa trên địa bàn để tỏ lòng thành kính, thắp những nén hương cầu siêu độ vong linh, cầu nguyện cho quốc thái dân an, gia đình bình an…

Người dân phố núi đổ về hồ Diên Hồng để tham gia lễ thả hoa đăng
Người dân phố núi đổ về hồ Diên Hồng để tham gia lễ thả hoa đăng

Như thường lệ, cứ mỗi đêm rằm tháng 7, người dân phố núi lại tụ hội về hồ Diên Hồng để tham dự lễ thả đèn hoa đăng với quan niệm những vong nhân đã khuất sẽ theo những ánh sáng ấm áp mà bỏ đi những oan khiên thù hận, bước theo con đường giải thoát khổ đau.

Chị Nguyễn Thị Hà (Đường Phù Đồng, TP.Pleiku) chia sẻ: “Cứ mỗi năm mình và gia đình lại cùng nhau đến tham dự lễ thả đèn hoa đăng. Một phần dạy cho các con về đạo lý “uống nước, nhớ nguồn” phải biết ơn các bậc sinh thành, qua đó nỗ lực học tập…Mình thấy đây là một phong tục rất hay để giới trẻ biết ơn ông bà, cha mẹ…”.


Những bạn trẻ mang những chiếc đèn hoa đăng đi thả mùa báo Hiếu

Những bạn trẻ mang những chiếc đèn hoa đăng đi thả mùa báo Hiếu

Bạn Phan Thị Giang (TP.Plieku, Gia Lai): “Dù còn trẻ nhưng mình vẫn được bố mẹ dẫn đi thả hoa đăng. Đây cũng là dịp để mình tỏ lòng thành kính đến cha mẹ. Biết làm nhiều việc hơn để giúp bố mẹ, không làm cho bố mẹ buồn phiền…”.

Mặt hồ lấp lánh ánh đèn
Mặt hồ lấp lánh ánh đèn

Chạy dọc theo các tuyến đường dẫn đến hồ Diên Hồng có hàng chục hàng quán bày bán các loại đèn hoa đăng với đủ màu sắc, kính cỡ. Đây cũng là việc làm “thiện” nên giá cũng không đắt đỏ, mỗi chiếc đèn chỉ có giá từ 5.000 đồng đến 10.000 đồng.

Vừa chọn cho mình được chiếc đèn hoa đăng ưng ý, bạn Nguyễn Khang (Đường Phạm Văn Đồng, TP.Pleiku) vui mừng nói: “Từ mấy ngày này mình đã làm rất nhiều điều để bố mẹ có được một ngày lễ Vu Lan-báo Hiếu vui vẻ. Mình rất mong muốn ngày lễ Vu Lan sẽ được nhân rộng để trở thành ngày báo hiếu cho cha mẹ…”.

Phạm Hoàng