Người đàn ông tự cho đầu vào lồng để… cai thuốc lá

Trà Xanh

(Dân trí) - Một người đàn ông đến từ Thổ Nhĩ Kỳ đã nghĩ ra một phương pháp cực đoan để cai thuốc lá là cho đầu mình vào trong lồng và khóa lại.

Người đàn ông tự cho đầu vào lồng để… cai thuốc lá - 1
Người đàn ông khóa đầu mình trong lồng để ngừng hút thuốc.

Ibrahim Yucel đến từ Kutahya, Thổ Nhĩ Kỳ đã hút thuốc trong hơn hai thập kỷ trước khi quyết định tự cho đầu vào lồng và không thể đưa được điếu thuốc nào vào miệng.

Theo các báo cáo, Ibrahim đã lấy cảm hứng từ những người đi xe máy đội mũ bảo hiểm và sử dụng dây đồng dài 130 feet (39,6 mét) để làm chiếc mũ của riêng mình.

Tất nhiên, người đi xe máy có thể bỏ mũ bảo hiểm bất cứ lúc nào nhưng Ibrahim đã đi một bước xa hơn là đưa cho gia đình chiếc chìa khóa mũ bảo vệ đầu.

Quyết định này được đưa ra sau khi Ibrahim nhận ra rằng anh đã hút 2 bao thuốc mỗi ngày kể từ khi 16 tuổi. Khi cha anh qua đời vì bệnh ung thư phổi, Ibrahim biết đã đến lúc phải dừng lại vì sức khỏe của bản thân và để chăm sóc gia đình.

Chiếc mũ bảo hiểm đặc biệt được thiết kế tương tự như một chiếc lồng chim và mỗi sáng, Ibrahim sẽ để lại chìa khóa mũ cho vợ con ở nhà trước khi đi làm.

Theo International Business Times, những nỗ lực trước đây của Ibrahim để loại bỏ thói quen hút thuốc luôn thất bại. Đó là lý do tại sao vợ Ibrahim lại ủng hộ anh ấy mặc dù ban đầu rất xấu hổ trước viễn cảnh chồng đeo lồng trên đầu.

Người ta tin rằng Ibrahim có thể ăn bánh quy thông qua những khe hở của lồng và cũng có thể nhâm nhi nước nhưng không nhiều. Điều đó có nghĩa là anh ấy phải được mở khóa lồng để có được một bữa ăn tử tế.

Người đàn ông tự cho đầu vào lồng để… cai thuốc lá - 2

Quyết định của Ibrahim được gia đình ủng hộ.

Câu chuyện và hình ảnh của Ibrahim gần đây đã xuất hiện trên trang Reddit và khiến cư dân mạng xôn xao. Hiểu được tình trạng khó khăn của Ibrahim, một người đã bình luận: "Những vấn đề cực đoan đòi hỏi những hành động cực đoan".

Một người khác nói thêm: "Tôi phải dụi mắt và ngoáy mũi chỉ để nhìn cho rõ chiếc lồng".

Một người thứ ba nhận xét: "Đó thực sự là điều cần thiết. Tôi đã hút thuốc trong 7 năm và bỏ thuốc lá là một trong những điều khó khăn nhất mà tôi từng làm trong đời. Đã không còn nicotine trong hơn ba năm nay!".

Ibrahim từng chia sẻ: "Lần đầu tiên tôi bỏ thuốc rất dễ dàng dù trước đó, tôi đã kéo dài mục tiêu bỏ thuốc suốt 8 năm, cố gắng bỏ thuốc 5 lần nhưng lần nào tôi cũng thất bại".