Ném dép vào mặt quan tòa, tù chung thân

(Dân trí) - Đáng lẽ ra chàng trai Rajkumar Sharma 19 tuổi ở Ấn Độ chỉ chịu một hình phạt khá nhẹ nhàng vì tội ăn cắp, nhưng hành động hỗn xược với quan tòa đã mang lại cho cậu cái án chung thân.

Rajkumar bị đưa ra tòa án Mumbai vì tội ăn cắp chiếc bánh xe kéo giá 5,2 bảng Anh. Trong lúc nóng giận bột phát, anh đã “phi” nguyên chiếc dép về phía quan tòa Gongale. Rất may là ông đã kịp thời thụp xuống và né được “dép bay”.

 

Theo luật sư Mahesh Jethmalani: “Hình phạt này xem ra quá nặng tay, nhưng đúng là hành động của bị cáo, xét về tư cách đạo đức thì không thể tha thứ được”.

 

Chuyện “dép bay” ngay chốn “công đường” kiểu này không còn xa lạ tại các phiên tòa xử án ở Mumbai, đến nỗi Thời báo Ấn Độ đã đưa ra gợi ý: nên bắt các bị cáo đi chân trần ra trước vành móng ngựa.

 

H.Minh

Theo Annanova