Năm Mão, nói chuyện "Sen" và "Boss"

Nguyễn Vy

(Dân trí) - Dù chăm sóc thú cưng không dễ dàng gì, nhiều người vẫn tình nguyện chi hàng triệu, thậm chí hàng tỷ đồng để chăm lo một con mèo. Bởi lẽ, ngay từ lâu họ đã xem chúng như thành viên trong nhà.

Nhịn ăn nuôi... mèo hoang

Nuôi thú cưng, nhất là những động vật quen thuộc như mèo đã thành câu chuyện bình thường với người trẻ. Nhưng dù quen đến mấy thì việc chịu trách nhiệm với một sinh vật chưa bao giờ dễ dàng. Nhiều người ví những chú mèo như "boss" (ông chủ), còn người nuôi vất vả như "con sen" (người phục vụ).

Đổi lại, những giá trị tinh thần mà người nuôi mèo nhận được cũng hoàn toàn xứng đáng.

Năm Mão, nói chuyện Sen và Boss - 1

Thương các con mèo phải lang thang, Ngọc chấp nhận trở thành "con sen" phục vụ các "boss" (Ảnh: NVCC).

Trịnh Hồng Ngọc (24 tuổi, ngụ quận 12, TPHCM) cho biết, Ngọc và chồng hiện đang cưu mang hết thảy 11 con mèo. 

Trước đó, với tình thương động vật, Ngọc nhìn thấy những con mèo vô gia cư, gầy trơ xương nên đã đem về nuôi dưỡng. 

Không lâu sau, bạn bè biết đến Ngọc là người yêu mèo, nên hễ thấy mèo lang thang là nhặt về nhờ Ngọc nuôi. Ban đầu, cô gái 9X định từ chối vì sợ không nuôi nổi, nhưng cũng "bất đắc dĩ" mềm lòng, khi nhìn thấy ánh mắt tha thiết của chúng.

Từ một con, hai con và lên đến 11 con như hiện tại. Mỗi tháng, Ngọc chi khoảng 6 triệu đồng cho thức ăn, chưa kể phí xổ giun, khám, chữa bệnh cho các "boss". Bên cạnh đó, Ngọc cũng chăm chỉ tắm gội cho mèo hàng tuần, nhằm giữ sạch sẽ, tránh ủ mầm bệnh.

"May mắn là các con rất ngoan. Tôi chọn nuôi mèo vì chúng tự lập hoàn toàn. Mặc dù vẫn cần mình chăm sóc nhưng hầu như các con có thể tự ăn, tự đi vệ sinh và đặc biệt là không ồn ào. Tôi không cần tốn quá nhiều thời gian cho chúng ", Ngọc nói.

Năm Mão, nói chuyện Sen và Boss - 2

Theo Ngọc, mèo là loài động vật dễ nuôi, rất hiểu chuyện (Ảnh: NVCC).

Đồng cảm với "phận con sen", Trần Ngọc Bảo Trân (22 tuổi) cũng đang "phục vụ" cho 4 con mèo. Trân chia sẻ, bản thân chưa từng bỏ tiền ra mua mèo vì nhận thấy có rất nhiều mèo không có mái ấm. 

Trong một lần nhìn thấy bài đăng tìm người nuôi 2 con mèo hoang, Ngọc do dự rồi cũng "bấm bụng" xin về nuôi.

"Ban đầu tôi rất sợ chăm sóc mèo con vì chúng khá nghịch và chưa biết đi vệ sinh đúng chỗ. Nhiều lần rút kinh nghiệm, tôi thường để sẵn sữa bột cho mèo, pha và đút mèo con thay vì chỉ để mèo con bú sữa mẹ như trước. Mèo vừa mọc răng thì tôi tập cho ăn bí đỏ xay trộn sữa để có thêm chất dinh dưỡng", Trân kể.

Cô gái 10X chia sẻ, dù từng nuôi nhiều loại động vật khác như chó, rùa, hamster…, Trân chọn gắn bó với mèo nhiều năm qua, vì cảm thấy có sự gắn kết, chúng lại rất hiểu chuyện.

Mỗi tháng, Trân chi 500.000 đồng cho mỗi con mèo, để phục vụ thức ăn và cát đi vệ sinh cho chúng. 

Trân thường cho các "boss" ăn hạt 3-4 lần một ngày, nước thường để sẵn lúc hết mới thêm. Ngoài ra, cô gái còn tắm mèo 4 ngày/lần. Nếu mèo đi ra đường, bị bẩn thì tắm thêm. 

"Các con được đi khám bệnh, dù không định kỳ nhưng đã có triệt sản, thỉnh thoảng tẩy giun 1 lần. Mèo có dấu hiệu lạ so với thường ngày (stress, ngứa,…) sẽ dẫn đi bác sĩ ngay", Trân bộc bạch.

Nếu đã có kinh nghiệm nuôi nhiều mèo thì việc chăm sóc cũng không quá khó. Nhiều "sen" tâm sự, vất vả nhất khi có "boss" nào bệnh hoặc stress. Họ phải đi lại bác sĩ thú y nhiều lần để tìm nguyên nhân bệnh, phải dỗ bé uống thuốc và luôn bên cạnh theo dõi tình trạng của các con.

Nuôi mèo sẽ... bớt cô đơn

Là một trong những "con sen" lâu năm, Nguyễn Hoàng Tiểu Cát (27 tuổi) cho rằng, khó có thể diễn tả tình cảm dành cho các "boss", vì nó được ví như thành viên trong gia đình dành cho nhau. Kể từ lần bé mèo đầu tiên bỏ nhà đi mất, Cát vẫn xin nhận nuôi thêm 1 "boss" nữa để làm người bạn đồng hành.

"Cực thì có cực đó, nhưng thấy thương các con nhiều hơn. Chỉ cực khi các con mang bầu, bị ốm hay stress, còn lại bình thường thì rất quấn người. Tôi xem chúng như người thân, thiếu là thấy trống vắng, cô đơn lắm", Cát cười, nói.

Cô gái 21 tuổi Trần Thị Ngọc Quyên chia sẻ, từ khi nuôi mèo, Quyên cảm thấy bản thân phải có trách nhiệm nuôi dưỡng các con. Quyên kể, đã có khoảng thời gian mèo của Quyên bị giảm bạch cầu tưởng chừng không qua khỏi. Khi nguy hiểm đã qua, Quyên thở phào nhẹ nhõm và chạy chữa khắp nơi để mèo bình thường trở lại.

"Các con giúp tôi cảm thấy bớt cô đơn, khi một mình học tập và làm việc xa nhà. Những lúc mệt mỏi, các con nhẹ nhàng lại gần an ủi. Chúng khác với người ở chỗ là không chỉ trích, càm ràm khi tôi gặp vấn đề, mà âm thầm bên cạnh đến khi tôi ổn lại", Quyên tâm sự.

Không chỉ dừng lại ở niềm vui hay hạnh phúc, mèo nói riêng và thú cưng nói chung còn đem đến cho chủ nhân những bài học đáng giá. Thậm chí nhờ nuôi mèo mà nhiều người có những thói quen tốt hơn, sống có trách nhiệm hơn.

Dành tình cảm lớn lao cho 11 em "boss", Hồng Ngọc cũng đã từng sụt 5kg, khóc cả ngày đêm vì 3 em mèo qua đời. Hối hận do những thiếu sót, Ngọc quyết tâm chăm sóc và dành tình cảm đặc biệt cho những con mèo còn sống.

"Con sen" Bảo Trân kể rằng, nuôi mèo có rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ. 

Trước đây, cô gái từng chứng kiến một bé mèo vừa mới bị xe đụng, đang hấp hối. Bỏ hết công việc, Trân tức tốc đưa mèo đến phòng thú ý, để phẫu thuật cứu sống bé.

"Với 4 đứa con hiện tại thì mình có một bé mèo thương như con ruột. Đi đâu cũng dắt theo, đặc biệt là đi du lịch Đà Lạt và về quê, bé cũng rất mạnh dạn và hiểu chuyện", Trân nhớ lại.

Năm Mão, nói chuyện Sen và Boss - 3

Kể cả đi du lịch ở xa, Trân cũng không nỡ để "boss" ở nhà (Ảnh: NVCC).

Bảo Trân đã không ít lần không muốn nuôi mèo nữa, vì một con từng bị đánh bả, qua đời không lâu sau đó. Tuy nhiên, cô gái vẫn tiếp tục vì cảm nhận được các "boss" giúp mình cảm thấy yêu đời hơn.

 "Đôi lúc các con còn chữa lành tâm hồn bị tổn thương bằng những hành động dễ thương vô thức của chúng. Vậy nên, tôi chấp nhận trở thành con sen phục vụ chúng, bất kể điều kiện nào", Trân cười, nói.

Theo chị Chi Nguyễn (sống tại Mỹ), mèo không có khái niệm về thời gian - chúng có thể ngủ cả ngày, cũng có thể thức chơi cả đêm. Nhưng hơn ai hết, chúng biết trân trọng từng phút, từng giây được hạnh phúc và có khả năng tìm ra niềm vui từ những thứ tưởng như nhỏ nhặt, tầm thường nhất. 

"Chúng hít hà từng cái vuốt ve của con người, liếm láp đến sạch bong những vụn nhỏ đồ ăn còn sót lại, ôm chặt lấy một góc chăn cũ mềm để ngủ, chơi với từng hộp giấy rách, cuộn len xơ,…" 

"Con sen" bộc bạch, nếu muốn biết thế nào là hạnh phúc, hãy nhìn vào gương mặt của một chú mèo sau khi vừa ăn no hoặc lúc đang say ngủ. Mọi ngày đối với chúng dường như đều trôi qua trong yêu thương, bình yên, tin tưởng vào cuộc sống.