Huế:

Mùa lễ Vu Lan trên đất Cố đô

(Dân trí) - Cứ vào rằm tháng 7 âm lịch hằng năm, người Việt ta có một ngày lễ mà giới Tăng ni, Phật tử thường gọi là lễ Vu lan. Đây là một đại lễ báo hiếu cha mẹ, ông bà, tổ tiên đã khuất, một tập tục đáng quý, đáng trân trọng, thể hiện tinh thần “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”.

Rằm tháng 7 âm lịch cũng là ngày xá tội vong nhân mà dân gian gọi nôm na là ngày cúng chúng sinh. Mọi người đến cửa chùa để tỏ lòng thành với người đã sinh thành ra mình, dù ai còn mẹ hay mất mẹ cũng làm mẹ được vui…

Tại các ngôi chùa ở Huế như chùa Từ Đàm, Bảo Quốc, Từ Hiếu, Phật Bà Quan Âm,… hàng nghìn tăng ni, phật tử đã đến đây từ rất sớm để cầu nguyện, thắp nén hương để bày tỏ lòng thành kính cũng như tham dự lễ Vu Lan.

Nhiều người dân lên chùa vào ngày này để cầu chúc cho cha mẹ luôn bình an, sức khoẻ, sống mãi bên con cháu
Nhiều người dân lên chùa vào ngày này để cầu chúc cho cha mẹ luôn bình an, sức khoẻ, sống mãi bên con cháu

Chị Trần Thị Nguyệt, người dân địa phương chia sẻ: “Cứ mỗi mùa Vu Lan, gia đình tôi lại cùng nhau lên chùa Từ Đàm để cầu an, tham dự lễ và tưởng nhớ, mong cho các bậc sinh thành luôn sức khoẻ, bình an cho con cháu”.

Tại Trung tâm văn hóa Phật giáo Liễu Quán (TP Huế) và nhiều ngôi chùa tại Thừa Thiên - Huế cũng đã diễn ra nghi lễ cài hoa hồng báo hiếu cha mẹ nhân mùa báo hiếu Vu Lan.

Lễ Vu Lan được xem là đại lễ ở Huế, chỉ xếp sau Phật Đản
Lễ Vu Lan được xem là đại lễ ở Huế, chỉ xếp sau Phật Đản

Những người còn mẹ, đã tự tay cài cho mình những đóa hoa hồng màu đỏ lên ngực áo như một lời cảm tạ, báo đáp công sinh thành của mẹ. Có những người còn rất trẻ đã rơi nước mắt khi cài trên ngực mình một bông hoa trắng, ngậm ngùi tưởng nhớ đến người cha, người mẹ đã vĩnh viễn khuất xa.

Lễ Vu Lan thu hút hàng ngàn tăng ni, phật tử tại Huế tham dự
Lễ Vu Lan thu hút hàng ngàn tăng ni, phật tử tại Huế tham dự

Bạch Châu - Đại Dương