Mất tiền để được... què

(Dân trí) - 10.000 rupee là cái giá mà gã ăn mày phải trả cho tay “lương y” để có một cái chân què cụt… tươm tất, “khuyến mãi” thêm những vùng thịt hoại tử thâm xì xung quanh để đủ sức làm mủi lòng người qua đường.

Hôm thứ 7 tuần trước (29/7), kênh truyền hình CNN - IBN của Ấn Độ đã công bố những thước phim gây sốc: cuộc ngã giá giữa một bác sĩ và tên ăn mày. Tay bác sĩ trắng trợn đòi  10.000 rupee (215 USD) cho 1 ca cắt cụt chân; đảm bảo mấu chi thừa còn lại đủ sức khiến bất cứ người qua đường nào cũng mủi lòng mà dừng chân lại bố thí.

 

Thế vẫn còn chưa đủ, tay “lương y” còn gợi ý gã ăn mày cắt bớt 3 ngón tay trái đi cho thêm phần… lay động lòng người. Hắn còn mô tả tỉ mỉ sẽ khâu vết thương như thế nào, “giúp” nó hoại tử đen xì ra sao…

 

“Tin tôi đi, nếu có 2 tên ăn mày đứng trước mặt thì chắc chắn anh sẽ bố thí cho gã què cụt trông rõ là đáng thương hơn rồi” – những lời này được ghi lại nguyên vẹn trong đoạn phim công bố.

 

Có điều không ai ngờ, tên ăn mày trong vụ ngã giá chính là “chân gỗ” do CNN-IBN phái đến, nhờ thế cảnh phim quý giá mới quay được trọn vẹn một cách bí mật. Được biết, kênh truyền hình đang nỗ lực phanh phui những hoạt động phạm pháp của tổ chức “mafia ăn mày”, hiện đã có mạng lưới rộng khắp cả nước.

 

Sắp tới đây, tay bác sĩ vô lương tâm này sẽ phải trình diện trước Ủy ban Y tế Ấn Độ để thẩm vấn. Rất có thể, hắn sẽ bị tước quyền hành nghề vĩnh viễn.

 

H.Minh

Theo Reuters

Đọc nhiều trong Đời sống