Lũ dâng chưa từng có, người dân lùa gia súc lên quốc lộ sơ tán
(Dân trí) - Mực nước sông Lam bất ngờ dâng cao, nhấn chìm nhiều ngôi nhà ở xã Con Cuông, tỉnh Nghệ An. Người dân vội vã sơ tán, ôm theo gà, lợn, đồ đạc lên quốc lộ để chạy lũ.

“Lũ lên chỉ trong chớp mắt”
Ngày 23/7, nước lũ đổ về ồ ạt khiến nhiều người dân xã Con Cuông (huyện Con Cuông cũ), tỉnh Nghệ An không kịp trở tay. Hàng loạt nhà cửa bị ngập sâu 1-3m, nhiều tuyến đường bị chia cắt hoàn toàn, sinh hoạt bị đảo lộn. Đến chiều cùng ngày, nước vẫn chưa rút, người dân phải chạy lũ lên quốc lộ, dùng bè, thuyền vớt vát những gì còn lại.

Người dân xã Nhân Hóa (huyện Anh Sơn cũ) chèo thuyền đi lại do nước sông Lam dâng cao gây ngập (Ảnh: Nguyễn Phê).
Trên quốc lộ 7, nơi cao nhất vùng, trở thành “trạm trú chân” bất đắc dĩ của hàng chục hộ dân. Người đưa đàn lợn, người cõng chó mèo, người bám chặt mấy bao tải quần áo, vật dụng cá nhân để gửi nhờ người thân ở nơi chưa bị ngập.
Bà Nguyễn Thị Oanh (SN 1970, trú tại thôn Vĩnh Hoàn, xã Con Cuông) vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại khoảnh khắc lũ ập đến.

Người dân thôn Vĩnh Hoàn, xã Con Cuông lùa lợn lên quốc lộ tránh nước lũ lên (Ảnh: Nguyễn Phê).
“Cả đời tôi chưa từng chứng kiến trận nước nào dâng nhanh đến vậy. Vừa thấy nước ngập sân thì vài phút sau đã tràn vào nhà. Chúng tôi chỉ kịp ôm mấy bộ quần áo, dắt đàn lợn lên quốc lộ. Còn lại nhiều đồ đạc trong nhà chỉ kịp bê chồng lên cao, không biết đêm nay có bị làm sao”, bà Oanh chia sẻ.
Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Vân (50 tuổi, trú tại thôn 2/9, xã Con Cuông) đứng thẩn thờ bên quốc lộ khi nhìn ngôi nhà bị nước nhấn chìm dần.

Căn nhà chị Vân ở thôn 2/9 nước dâng ngập ngang mái nhà, làm hư hỏng đồ đạc (Ảnh: Nguyễn Phê).
“Tôi chỉ kịp lấy mấy thứ thiết yếu rồi chạy lên quốc lộ, khi quay trở lại nước dâng cao lắm rồi. Cứ nghĩ như lũ lên như những năm trước, nên một số đồ tôi kê lên. Tuy nhiên, trong chốc lát, nước dâng đến cửa, rồi sát trần nhà, vậy là nhiều đồ đạc như tivi, tủ lạnh, xe máy… đều bị ngập hết. Khóa cửa rồi mà giờ nhìn lại chẳng biết còn gì nữa không”, chị Vân nghẹn ngào chia sẻ.
Cũng như nhiều người dân khác ở xã Con Cuông, chị Trần Thị Hằng (40 tuổi) cho biết từ nhỏ đến giờ chưa khi nào chứng kiến cảnh lũ lên nhanh, gây ngập kinh khủng như thế này.

Toàn bộ xóm 2/9, xã Vĩnh Hoàn bị nước lũ bao vây, gây ngập hoàn toàn (Ảnh: Nguyễn Phê).
“May mắn gia đình chúng tôi có các chiến sĩ biên phòng giúp đỡ, nên hầu hết các đồ đạc giá trị đều được chuyển đến nơi an toàn. Còn nhà thì ngập hơn 1m rồi, mong sao tối nay nước sẽ không lên. Tuy nhiên, cứ đà này, mực nước đang lên khó lòng tránh khỏi ngập lụt nặng hơn nữa trong vài giờ tới”, chị Hằng nói.
Bị lũ cuốn bất ngờ, nhiều hộ phải dựng tạm lều bạt, ngủ ngay trên quốc lộ, hoặc nhờ hàng xóm.

Bà Oanh cho biết, chưa khi nào chứng kiến cảnh lũ lên nhanh như thế này bao giờ (Ảnh: Nguyễn Phê).
Một số gia đình thuê xe kéo, xe công nông chở tài sản đến gửi nhờ ở những khu vực cao hơn, nhưng nhiều tài sản đã bị cuốn trôi hoặc ngâm nước quá lâu, không thể cứu vãn.
Hơn 3.000 bộ đội, dân quân căng mình cứu hộ
Trước tình hình khẩn cấp, Quân khu 4 đã điều động hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng dân quân tự vệ về các xã miền tây Nghệ An để hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn.
Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4, cho biết tại các điểm ngập sâu, đơn vị sử dụng cano để tiếp cận và đưa nhu yếu phẩm như gạo, mì tôm, nước uống, thuốc men đến tận tay bà con.
Trung tướng Hà Thọ Bình cho rằng với tinh thần nước rút đến đâu, lực lượng vào cuộc dọn dẹp, khắc phục hậu quả đến đó, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.
Chính quyền địa phương cũng đang huy động tối đa lực lượng tại chỗ, tổ chức sơ tán khẩn cấp, hỗ trợ lương thực tạm thời, đồng thời thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ kịp thời.
Chiều 23/7, ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp của Thường trực Tỉnh ủy để chỉ đạo việc khắc phục hậu quả mưa lũ do hoàn lưu bão số 3 gây ra và triển khai các nhiệm vụ quan trọng.
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu các cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó, khắc phục hậu quả theo tinh thần chủ động, quyết liệt với phương châm "4 tại chỗ", bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân.

Quốc lộ 7 qua eo Vực Bồng nước dâng cao đang gây ách tắc chưa thể lưu thông lên miền tây Nghệ An (Ảnh: Nguyễn Phê).
Đến thời điểm này, số liệu thiệt hại thống kê chưa đầy đủ do nhiều địa phương, đơn vị đang bị cô lập, mất điện, mất liên lạc, chưa báo cáo được. Bước đầu ghi nhận trên địa bàn tỉnh đã có 3 người chết, 1 người mất tích, 4 người bị thương, 417 nhà bị thiệt hại, 3.237 nhà bị ngập nước.
Tính đến trưa 23/7, các xã đã di dời hàng ngàn hộ dân đến nơi trú tránh an toàn. Đến nay, nhiều xã đang bị cô lập, chia cắt và mất điện hoàn toàn, như Tương Dương 21 thôn, bản; Tam Quang 29 hộ; Mường Xén 9 khối...