Lễ hội kinh hoàng ở Tây Ban Nha

Hàng trăm người có “thần kinh thép” đã trở thành đích nhắm của 6 chú bò mộng với trọng lượng sơ sơ mỗi chú là 6 tạ tại lễ hội truyền thống San Fermin tổ chức ở Pamplona (Tây Ban Nha) hôm 7/7.

Hằng năm, hàng trăm ngàn du khách đến đây tham gia vào lễ hội kinh hoàng trên, trong đó các chú bò được thả ra đường trong khi mọi người khoác khăn choàng đỏ chạy phía trước cho bò đuổi theo.

 

Một cô gái Canada đã bị thương và một chú bò mộng mất cả sừng trong ngày đầu tiên của lễ hội. Đã có 15 người thiệt mạng vì tham gia cuộc đua trên tính từ năm 1910 đến nay.

 

Theo Thanh Niên/Reuters