Lắp chân giả cho ếch

(Dân trí) - Brullie đã trở thành chú ếch đầu tiên trên thế giới được phẫu thuật để lắp xương chân giả.

 
Lắp chân giả cho ếch - 1
Hình chụp đoạn xương gẫy của Brullie.
 
Các bác sĩ đã tiến hành cuộc phẫu thuật đầy khó khăn kéo dài suốt 2 giờ đồng hồ để nẹp một thanh kim loại dài khoảng 2,5cm vào chân bên trái bị gẫy của chú ếch. Chiếc chân gẫy này là kết quả của một cuộc “xung đột” giữa nó và một con chó.

Bà Anne Mearns, 62 tuổi, chủ nhân của con ếch, nói: “Mọi người có thể nghĩ rằng tôi điên khi quan tâm quá nhiều tới một chú ếch nhưng tôi không thể nào đứng nhìn nó với chiếc chân gãy đau đớn”.

Bà Mearns cho rằng ếch là loài vốn nổi tiếng với đôi chân linh hoạt, vì thế bà không thể để mặc Brullie với đôi chân tập tễnh. "Tôi biết nếu không được phẫu thuật thì nó sẽ không bao giờ đi được nữa, vì vậy tôi đã quyết định nhanh chóng đưa nó đến bác sỹ thú y và đề nghị ông ấy làm phẫu thuật".
 
"Bác sỹ thú y thường quen hơn với việc phẫu thuật cho chó hoặc mèo. Ban đầu ông ấy không hiểu tại sao tôi quá lo lắng cho chú ếch đến thế. Nhưng cuối cùng ông đã đồng ý thực hiện ca phẫu thuật này.”
 
Lắp chân giả cho ếch - 2
Hình ảnh chụp phim X-quang sau khi phẫu thuật.
 
“Sau ca phẫu thuật, chúng tôi đã cảm thấy lo lắng trong vài giờ, nhưng rồi chú ếch cũng bắt đầu tập tễnh đi quanh khu vườn. Phim chụp X-quang cho thấy nó có thể hồi phục sức khoẻ như ban đầu”.

Bà Mearns, một chuyên gia nghiên cứu động vật hoang dã, người đã viết rất nhiều cuốn sách giáo dục phổ thông, cho rằng đây là cuộc phẫu thuật về xương đầu tiên trên thế giới đối với loài ếch. Bà đã làm việc cho hội bảo vệ động vật lưỡng cư trong suốt 20 năm và biết rằng Brullie thuộc một loài ếch đang dần thu nhỏ về số lượng, chúng chỉ được tìm thấy ở vùng đầm lầy ở Nam Phi.

Lắp chân giả cho ếch - 3
Có thể thấy rõ vết sẹo trên chiếc chân được phẫu thuật của Brullie.
 
Bác sỹ thú y đã phẫu thuật miễn phí cho Brullie. Trước khi phẫu thuật, ông đã sử dụng một liều nhỏ thuốc gây mê cho chó, sau đó ông mổ phần chân bị thương ra và thay vào đó một thanh thép nhỏ . Công việc cuối cùng là khâu lớp da ngoài cùng lại với 9 mũi khâu. Chỉ một vài tuần sau, nó đã có thể hoạt động bình thường tại nhà của bà Mearns gần Johannesburg, Nam Phi.

“Tôi rất vui vì sức khoẻ Brullie đã tốt hơn. Công việc của tôi là bảo vệ động vật hoang dã và tôi đã trải qua nhiều cuộc nghiên cứu về động vật lưỡng cư, vì vậy tôi biết đây là điều chưa xảy ra bao giờ. Điều quan trọng bây giờ là chúng tôi chờ đợi cho chân của Brullie lành lặn hẳn, chúng tôi sẽ chăm sóc nó đến lúc hoàn toàn khoẻ mạnh và thả nó về với thiên nhiên.”

Đỗ Thu
Theo Telegraph