Khỉ làm vú em

(Dân trí) - Ngày nào cũng vậy, từ sớm tinh mơ người ta đã thấy cô vú em lông lá có mặt tại gia đình nhà Khuntia. Bố đi làm, mẹ bận việc đồng áng, vậy là toàn bộ công tác chăm bẵm, tã lót cho bé con 21 ngày tuổi được giao lại cho khỉ ta.

Ban đầu hai vợ chồng Rohit và Kamalini Khuntia thực sự lo ngại khi thấy con khỉ lạ cứ quấn lấy đứa trẻ, thậm chí còn tìm mọi cách xua đuổi nó đi. Thái độ “thiếu thiện chí hợp tác” của họ chẳng những không làm khỉ giảm nhiệt tình yêu mến, ngược lại càng năng đến chơi đùa với cậu bé con hơn. Dần dà, tình cảm chân thành của “cô” đã giành được niềm tin từ hai bậc phụ huynh trẻ tuổi.

 

“Nó lúc nào cũng có mặt bên cạnh con trai tôi, chăm sóc dịu dàng như một người mẹ và chưa từng gây hại cho cậu nhóc bao giờ.

 

Giờ đây chúng tôi đã nó như một thành viên trong gia đình, phó thác toàn bộ việc trông nom con cái và cảm thấy yên tâm. Sáng sáng nó có mặt tại nhà tôi từ rất sớm, chiều muộn mới trở về rừng. Thi thoảng còn ở lại ngủ với thằng bé qua đêm” - cô Kamalini tâm sự.

 

Câu chuyện về mối thân tình đặc biệt giữa khỉ hoang và cậu bé con nhà Khuntia đã trở thành đề tại nóng hổi khắp thị trấn Dhenkanal, bang Orissa, Ấn Độ suốt 2 tuần qua. Thậm chí, rất nhiều người đã kéo tới tận nơi để chứng kiến “cô vú em” đặc biệt làm việc như thế nào.

 

“Nó chỉ là một con khỉ nhưng tình cảm và nhiệt tình chăm sóc của nó chẳng khác gì một người mẹ đối với đứa con dứt ruột đẻ ra” - bà Shantanu Das hàng xóm không giấu nổi xúc động.

 

Hải Minh

Theo Daily India