Kéo dài chân thêm 35 cm để… làm cô dâu

(Dân trí) - Quá thấp bé, còn bé hơn cả học sinh cấp hai, thế nên, trước ngày cưới, cô gái phải trải qua một cuộc phẫu thuật kéo dài chân để “đủ chuẩn” làm cô dâu.

Cô Tiffanie Didonato, 27 tuổi sống ở Tiffanie, Bắc Carolina, Mỹ, bị một căn bệnh rất kỳ lạ không thể lớn được từ khi cô 8 tuổi. Người Tiffanie nhỏ hơn cả học sinh cấp hai. Tuy nhiên, cuộc đời đã ban tặng cho cô một người yêu tuyệt vời, anh đã quỳ gối xin được cưới cô làm vợ. Với tấm lòng của anh, Tiffanie biết cô nên làm gì để có một cuộc sống hạnh phúc.

Trước ngày cưới vào tháng 10 vừa rồi, cô dâu tương lai chỉ thấp 117 cm lên bàn mổ để kéo dài thêm 35 cm nữa với hy vọng được hưởng một cuộc sống như những người bình thường. Trong ngày cưới, Didonato đã “cao” lên 153 cm, cô hãnh diện sanh bước cùng tân lang.

 

Kéo dài chân thêm 35 cm để… làm cô dâu - 1

 Tiffanie Didonato trong những ngày đau đớn kéo dài chân

 

Cô kể lại những đau đớn mà mình đã trải qua: “Các bác sỹ đã tách xương chân của tôi ra, đặt vào đó một dụng cụ để ghép chiều cao cho tôi. Khi xương phát triển, nó sẽ lấp đầy vào chỗ trống đấy. Mỗi ngày, chân của tôi lại dài thêm 1mm. Ca phẫu thuật đã rất thành công.

 

“Bây giờ tôi thấy thật tuyệt vời”, Tiffanie hạnh phúc. “Tất cả những gì tôi từng mơ trước đây là được sống một cuộc sống tự do, được lấy chồng và được lái xe hơi. Những điều này với mọi người là quá bình thường nhưng với tôi là giấc mơ”.

 

Kéo dài chân thêm 35 cm để… làm cô dâu - 2

 Tiffanie Didonato lúc chưa phẫu thuật kéo dài chân

 

Những người mắc hội chứng lùn như cô Tiffanie thường không phát triển được chiều cao nữa. Rất may cô dâu mới này không bị hiện tường lõm ngực và các nét trên khuôn mặt của cô cũng hoàn toàn bình thường.

 

“Từ lúc 8 tuổi, tôi đã không cao thêm được tí nào nữa. Thậm chí còn không cao bằng đứa trẻ hàng xóm”, Tiffanie tâm sự.

 

N.H.

Theo Telegraph