Kẻ ăn xin sống trong căn hộ xa hoa

(Dân trí) - Một người đàn ông ở Anh đã bị cảnh sát bắt vì tội giả nghèo khổ để ăn xin trong khi thực tế ông ta đang sống trong căn hộ xa hoa có giá thuê ngoài gần 2.000 USD/tháng.

 Christopher Turner - Kẻ ăn xin giả mạo.
 Christopher Turner - Kẻ ăn xin giả mạo.

Luôn đồng hành cùng một con chó trung thành, Christopher Turner, 51 tuổi, ngày nào cũng ngồi cố định một chỗ ở bên ngoài ngân hàng HSBC trong suốt 5 năm qua.

Ông ta đã sử dụng một loạt các biển hiệu viết tay chắp vá để kêu gọi giúp đỡ, cầu xin sự cảm thông với các thông điệp như: “Vô gia cư - bạn làm ơn hãy giúp đỡ  - Tôi sẽ rất biết ơn - cảm ơn bạn, Chúa sẽ phụ hộ bạn”. Trung bình mỗi ngày Turner xin được tới 130 USD.

Nhưng thực tế, số tiền từ thiện mà Turner nhận được chỉ để phụ thêm vào chuỗi tiền trợ cấp, bao gồm cả tiền nhà.

Người dân địa phương cho biết, Turner hóa trang thành kẻ ăn xin và làm theo giờ hành chính. Sau đó ông ta trở về căn hộ của mình cách nơi hành nghề khoảng 1 km trên đường rậm cây ở đô thị Surbiton, Tây Nam London, nó có giá thuê khoảng 1.600 USD/tháng so với một căn nhà cỡ tương đương.

Căn hộ của Turner nằm trong tòa nhà này.
Căn hộ của Turner nằm trong tòa nhà này.

“Bậc thầy” ăn xin này đã bị bắt từ tháng 10 và bị buộc tội ăn xin và lừa đảo. Turner đã thừa nhận tội trạng tại Tòa án Wimbledon.

Nhân viên tòa án Dave Williams, thuộc lực lượng cảnh sát Kingston, cho biết: “Người đàn ông này có nhà riêng nhưng ông ta vẫn nhận trợ cấp nhà ở và các phúc lợi tài chính khác để hỗ trợ cuộc sống riêng. Trong khi đó vẫn còn rất nhiều người vô gia cư thực sự đang ngủ ngoài đường”.

Các cư dân ở đây đã vào diễn đàn trực tuyến Surbition.com để tán thưởng việc kết tội kẻ ăn xin giả mạo Turner.

Một người viết: “Điều lố bịch nhất mà tôi từng chứng kiến là khi anh ta tranh cãi với bạn gái rằng: Em có thôi phàn nàn đi không, anh là người phải ra ngoài làm cả ngày đấy!”

Những tấm biển ăn xin chắp vá.
Những tấm biển ăn xin chắp vá.

Một độc giả khác nói: “Gã này có một căn hộ ở vùng ngoại ô, rõ ràng không phải là người vô gia cư! Một người phụ nữ mà tôi biết đã nhận nuôi con chó của ông ta nhưng ông ta từ chối vì muốn dùng nó để ăn xin. Rõ ràng là ông ta có tiền. Thật tội nghiệp con chó!”

Sau khi bị buộc tội ăn xin và lừa đảo, Turner phải trả 185 USD tiền phạt và các phí khác. Số tiền này sẽ được khấu trừ từ tiền trợ cấp mà anh ta đã nhận được.

Nguyễn Thúy
Theo DM