Gương mặt lạ của người phụ nữ không có cằm
Với gương mặt không có cằm, Fran Mann từng tự ti và đau khổ trước sự chọc ghẹo của bạn bè. Nhưng rồi, cô đã quyết định trở thành chuyên gia trang điểm cho phụ nữ, vì ít ra, cô cũng có thể làm cho người khác xinh đẹp và hạnh phúc...
Trước đây, Fran Mann là một bé gái xinh đẹp - cha mẹ của cô bé luôn luôn tự hào về điều này. Nhưng trong buổi tiệc sinh nhật mừng Fran được 10 tuổi, cô bé nghiêng người thổi nến, và bất chợt nhận ra một vẻ sửng sốt kỳ lạ trong ánh mắt của cha mẹ mình.
Fran không biết lý do tại sao, nhưng một năm sau, các bác sĩ thông báo cho biết rằng cằm của cô đã ngừng phát triển! Thay vì có chiếc cằm xinh xinh như mọi cô gái khác, Fran chỉ có một núm thịt nhỏ xíu! Bác sĩ cũng không biết nguyên nhân do đâu, ngoài việc khẳng định rằng không có cách gì để chữa trị được dị tật này.
Mẹ của Fran đã khóc không biết bao nhiêu là nước mắt, vì bà không thể ngờ rằng con mình bỗng nhiên dị dạng như vậy. Ở trường, Fran thường xuyên bị bạn bè trêu ghẹo là “Vịt con xấu xí”. Fran học rất giỏi, cô bé luôn đạt điểm A+ cho tất cả các môn học, nhưng cô sẵn sàng đánh đổi tất cả để có một người bạn.
Đến năm 14 tuổi, thời điểm mà người con gái nào cũng biết soi gương, làm điệu và biết đánh giá về cái đẹp - thì Fran cảm thấy đau khổ, vô vọng đến nỗi cô chỉ muốn chết cho xong!
Lo sợ chuyện xấu sẽ xảy ra, cha mẹ của Fran đã nài nỉ một bác sĩ phẫu thuật “bồi bổ” lại cái cằm cho cô. Fran rất phấn khích khi nghe bác sĩ hứa hẹn, rằng cô sẽ có một chiếc cằm cấy ghép ưng ý. Nhưng khi tấm băng gạc được tháo ra, Fran đã bật khóc vì chiếc cằm ghép vẫn cứ quá nhỏ. Bác sĩ giải thích cho biết xương hàm của cô không thể “tải” được một chiếc cằm ghép lớn hơn được, nhưng ít ra thì cô cũng đã có “một chiếc cằm”.
Những lời trêu ghẹo biến mất. Fran bắt đầu có bạn bè, có người yêu và kết hôn. Tuy vậy, những vết thương tinh thần vẫn cứ không thôi dằn vặt cô. Khi nhìn vào gương, cô vẫn thấy cô bé khốn khổ thuở nào, với bộ mặt khiếm khuyết của mình.
Thế rồi, tại một cuộc hội thảo nọ, Fran gặp lại một người đàn ông - là bạn học thời thơ ấu, đã từng trêu ghẹo cô. Một tờ giấy viết tay được gửi đến. Fran run run khi cô đọc dòng chữ: “Tôi muốn được xin lỗi cô!” Tan buổi hội thảo ra về, cô thấy lòng thật thanh thản - vết thương tinh thần đã lành.
Giờ đây, ở tuổi 56, cuộc sống của Fran tốt đẹp hơn trí tưởng tượng của bà nhiều. Bà có một người chồng hết sức tuyệt vời. Mới đây, bà mở một website mang tên Mybodylovesme.com (Cơ thể tôi yêu thương tôi) và một chương trình mang tên “Cơ thể mỉm cười”, nhằm giúp mọi người thư giãn về “dung nhan mùa đông” của mình.
Nếu bạn biết chấp nhận bản thân, người khác cũng sẽ chấp nhận bạn. Hãy nhìn vào gương, và bạn hãy thích mình trong đó. Bởi vì bạn cần biết, rằng cái đẹp thực sự xuất phát từ sự yêu thương và công nhận bản thân, cũng như bạn yêu thương và đón nhận những người khác - như chính họ là họ.
Theo Thúy Hân
An Ninh Thế Giới/Woman's World





