Gia đình của những người khổng lồ ở Ấn Độ
(Dân trí) - Với chiều cao 2,18m, Svetlana Singh là người phụ nữ cao nhất Ấn Độ và cũng là một trong những phụ nữ cao nhất châu Á.
Một điều thú vị hơn nữa là gia đình của chị Svetlana Singh toàn những người khổng lồ. Chồng chị, anh Sanjay, cao gần 2m trong khi đứa con trai mới 10 tháng tuổi nhưng đã cao gần 1m. Svetlana hi vọng bé trai Karan, hiện cân nặng 22kg, sẽ có tên sách kỷ lục Guinness với danh hiệu người đàn ông cao nhất thế giới.
Trả lời phỏng vấn tại nhà riêng ở Meerut, ngoại ô của thủ đô New Delhi, Svetlana cho hay con trai chị đòi ăn liên tục và chị phải có bé ăn 20 lần/ngày.
Chị Svetlana nói: “Cậu bé ăn liên tục và lớn nhanh như thổi. Mới 10 tháng tuổi mà bé phải mặc quần áo của trẻ 5 tuổi. Khi mới chào đời bé đã cao 66cm, tương đương chiều cao của em bé 7 tháng tuổi”.
Anh Sanjay, cao 1,98m, cũng hi vọng con trai anh sẽ trở thành một vận động viên bóng chuyền để có thể sang Mỹ học tập.
“Mọi người ở cả hai bên gia đình đều rất cao. Cha tôi cao 1,95m trong khi cha Svetlana cao 2m, vì thế mà Karan có chiều cao vượt trội cũng là dễ hiểu”.
Dù tự hào về chiều cao của họ, gia đình Svetlana cũng thừa nhận “phom” người quá khổ đã gây những rắc rối nhất định. Cả hai vợ chồng hầu như không thể đi xe buýt. Khi đi mua sắm, cặp vợ chồng và đứa bé khổng lồ đã vấp phải những cái nhìn săm soi của nhiều người.
Svetlana và Sanjay, cả hai đều là bác sĩ, đã bị "tiếng sét ái tình" đánh gục ngã khi họ gặp nhau tại trường đại học.
Sanjay nhớ lại: “Tôi từng nghĩ tôi không thể tìm được người bạn đời có chiều cao phù hợp. Nhưng ngay khi tôi gặp Svetlana, tôi biết chúng tôi có thể trở thành một cặp đôi tuyệt vời”.
“Tôi mong Karan sẽ theo nghề của cha mẹ. Chúng tôi muốn Karan sẽ đi du học ở Mỹ và cậu bé có thể trở thành một cầu thủ bóng chuyền. Chúng tôi hi vọng một trường đại học ở Mỹ có thể nhận Karan vì chiều cao của cậu”.
Lưu Ly
Theo Metro





