Ghé thăm con phố tên 8/3 ở Hà Nội

(Dân trí) - Giữa lòng Hà Nội có một con phố nhỏ mang tên đặc biệt, phố 8/3. Con phố nằm trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, gắn bó với một lớp người từng làm trong nhà máy dệt vang tiếng một thời...

pho 8-3-6.jpg

Từ năm 2010, phường Quỳnh Mai (Hai Bà Trưng, Hà Nội), xuất hiện một con phố có tên đặc biệt - phố 8/3. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội quyết định đặt cái tên rất ý nghĩa này cho con phố nhỏ, hẹp ở bờ tây sông Kim Ngưu để kỉ niệm một thời "vàng son" của Nhà máy Dệt 8/3 được xây dựng nơi đây. 

pho 8-3-13.jpg

Phố 8/3 có chiều dài khoảng 500m, chạy từ bờ tây sông Kim Ngưu đến phố Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng.

pho 8-3.jpg

Con phố 8/3 giản dị vẫn gữ lại được nhiều nét của ngày xưa.

pho 8-3-9.jpg

Mang một cái tên đặc biệt, nhưng con phố nhỏ này ít người Hà Nội biết tới.

pho 8-3-14.jpg

Trên con phố này trường mầm non cũng được đặt gắn với cái tên đặc biệt 8/3.

pho 8-3-8.jpg

Những dãy nhà tập thể xưa cũ là một trong những nét đặc trưng của con phố mang tên đặc biệt này.

pho 8-3-2.jpg

Sơ đồ khu đân cư phố 8/3.

pho 8-3-5.jpg

Con phố với cái tên đặc biệt này lại là một dấu ấn đẹp đẽ của những người từng là công nhân nhà máy Dệt 8/3, một thời từng hết mình lao động, cho ra đời những sản phẩm dệt may công nghiệp đầu tiên ở Việt Nam 

pho 8-3-17.jpg

Những nữ công nhân nhà máy dệt 8-3 năm nào ngồi kể lại một thời đã qua của nhà máy dệt 8/3. Đến bây giờ công nhân nhà máy Dệt 8/3 năm xưa đã già, nhưng họ vẫn nguyên vẹn kí ức về những tháng năm lao động miệt mài...

pho 8-3-15.jpg
pho 8-3-10.jpg

Đặt tên phố 8/3 cũng là cách để ghi nhớ lại một thế hệ phụ nữ Hà Nội đảm đang, tháo vát, hết mình cho lao động sản xuất

pho 8-3-12.jpg

Đến phố 8/3, người ta luôn cảm nhận được một nhịp sống rất đỗi thanh bình.

pho 8-3-18.jpg

Toàn Vũ