Gặp gỡ bà mẹ sinh 4 nhiều tuổi nhất thế giới

(Dân trí) - Ở tuổi 65, một bà mẹ người Đức đã có 13 con và 7 cháu trông vẫn rất xinh đẹp, hạnh phúc rạng ngời khi mùa Hè tới đây sẽ đón thêm 4 thành viên mới trong gia đình - một ca sinh bốn.


Annegret Raunigk chụp ảnh cùng con gái Leila tại Berlin vào năm 2005.
Annegret Raunigk chụp ảnh cùng con gái Leila tại Berlin vào năm 2005.

Truyền hình Đức đưa tin, bà Annegret Raunigk, một cô giáo dạy tiếng Nga và tiếng Anh đã qua vài lần nỗ lực làm thụ tinh nhân tạo bằng cách bơm tinh trùng vào tử cung trong suốt một năm rưỡi vừa qua. 

Annegret quyết định thử sinh con lần nữa bởi đứa con gái út 9 tuổi của bà muốn có "một em trai hoặc em gái bé bỏng". 

Bà mẹ hạnh phúc đang đợi chờ một ca sinh bốn ở tuổi 65 (Ảnh RTL/Pfeiffer).
Bà mẹ hạnh phúc đang đợi chờ một ca sinh bốn ở tuổi 65 (Ảnh RTL/Pfeiffer).

Kênh truyền hình RTL của Đức cho hay sẽ phát sóng buổi chuyện trò phỏng vấn bà mẹ 13 con, 7 cháu, đang hoài thai một ca sinh bốn này và kênh cũng có kế hoạch đồng hành cùng bà trong suốt quá trình mang thai cũng như giai đoạn sau sinh nở.

Cho đến nay ca mang đa thai đặc biệt này vẫn chưa gặp bất cứ vấn đề phức tạp nào và nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, các em bé sẽ ra đời vào mùa Hè năm nay, đồng nghĩa với bà Annegret Raunigk sẽ trở thành bà mẹ nhiều tuổi nhất thế giới sinh bốn.

Annegret Raunigk cùng các con cháu.
Annegret Raunigk cùng các con cháu.


Tờ Blid am Sonntag trong bài viết đăng trang nhất về bà mẹ hoài thai 4 em bé trích dẫn lời của Raunigk khi hồi tưởng lại khoảnh khắc bác sĩ báo tin: "Đấy là một tin sốc đối với tôi. Khi bác sĩ phát hiện có đến tận 4 em bé, tôi đã phải suy nghĩ cần bắt đầu thế nào. Mọi thứ rất rõ ràng trên màn hình siêu âm". Dẫu vậy, bà mẹ 65 tuổi đã không hề cân nhắc việc bỏ bớt số phôi.

Trong khi những người phụ nữ cùng tuổi đang chuẩn bị sẵn tinh thần sống chậm hơn và nhìn mọi thứ dễ dàng đi, thì bà Ranigk cho biết không hề e sợ trước những thử thách trước mắt:

"Tôi không thấy sợ. Đơn giản là tôi cho rằng mình sẽ vẫn khỏe. Về chuyện thu xếp cho việc sinh con thì tôi có đủ kinh nghiệm rồi, không có gì là mới với tôi cả", bà Raunigk nói.

Mối lo ngại lớn nhất có lẽ là các em bé bị sinh thiếu tháng, và các bác sĩ đang làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn điều này xảy ra.

10 năm trước bà Raunigk cũng xuất hiện trên trang nhất các báo khi sinh con thứ 13, bé Lelia, ở tuổi 55.

"Lúc đầu tôi chỉ muốn có 1 con. Nhưng rồi mọi chuyện cứ xảy ra. Tôi không phải người có kế hoạch, tôi ngẫu hứng nhiều hơn. Và bọn trẻ giúp cho tôi trẻ lâu đấy", Bild dẫn lời bà mẹ 65 tuổi.

Huyền Anh
Theo Telegraph