Đục núi để làm nhà!

Người ta dám đục núi để làm đường xe lửa, xa lộ để giảm chi phí và nguy hiểm khi vượt qua các ngọn đèo. Nhưng chẳng có ai đủ gan lỳ để bỏ tiền ra đục núi cất nhà. Bởi lẽ, chi phí đục núi cao hơn nhiều so với xây nhà.

Thế nhưng, ông Jil Sander, 58 tuổi, sống tại vùng núi Ross thuộc phía bắc xứ Scotland đã dành 5 năm để làm chuyện đó, vừa bằng thủ công vừa có máy móc trợ giúp. 

 

Căn nhà đục trong núi đá của ông trị giá 2 triệu bảng Anh, bên ngoài trông như một hang núi hoang sơ, nhưng bên trong trang trí cực kỳ hiện đại với diện tích sử dụng 450m2, phân bổ trên 3 tầng, bởi vì nó chiếm trọn cả một sườn núi. Mục tiêu: chỉ để đạt kỷ lục Guinness năm 2005 về căn nhà trong hang núi đắt giá nhất thế giới!

 

Theo Công An TPHCM