PhotoNews

Đời sống

Đêm tri ân những tấm lòng đồng hành cùng trẻ mồ côi sau đại dịch

(Dân trí) - Tối 16/9, hàng trăm người dân TPHCM tham gia tri ân những tấm lòng đồng hành cùng trẻ mồ côi sau đại dịch ở công viên số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài).

Đêm tri ân những tấm lòng đồng hành cùng trẻ mồ côi sau đại dịch - 1

Tối 16/9, chương trình nghệ thuật "Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời" đã diễn ra tại tượng đài Giọt nước, công viên số 1 Lý Thái Tổ (TPHCM), do Đài THVN và Báo Thanh Niên phối hợp tổ chức. Sự kiện là lời tri ân sâu sắc và sự sẻ chia ấm áp dành cho những gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, đặc biệt là các em nhỏ mồ côi.

Đêm tri ân những tấm lòng đồng hành cùng trẻ mồ côi sau đại dịch - 2

Hàng trăm người đã có mặt tại sự kiện, bao gồm các y bác sĩ, tình nguyện viên, gia đình có người thân mất do Covid-19 và khoảng 200 trẻ mồ côi đã được bảo trợ trong 5 năm qua. Không khí trang trọng và xúc động bao trùm không gian công viên.

Đêm tri ân những tấm lòng đồng hành cùng trẻ mồ côi sau đại dịch - 3

Trên sân khấu, bé Lý Gia Hân đã tái hiện những ký ức đau lòng về giai đoạn dịch Covid-19, gợi lại hình ảnh những tổ ấm hạnh phúc tan vỡ, nhiều em nhỏ phải chịu cảnh mồ côi cha mẹ. Tiết mục đã chạm đến trái tim của đông đảo khán giả.

Đêm tri ân những tấm lòng đồng hành cùng trẻ mồ côi sau đại dịch - 4

Đối với nhiều gia đình từng trải qua mất mát, đại dịch Covid-19 vẫn là ký ức khó phai, nhắc nhở về tinh thần sẻ chia, đoàn kết và sự hy sinh của lực lượng tuyến đầu. Tiến sĩ, bác sĩ Trương Vĩnh Long – Giám đốc Bệnh viện Gia An 115 – chia sẻ, dù nhịp sống đã trở lại bình thường sau 5 năm, những ngày chống dịch vẫn vẹn nguyên trong ký ức của đội ngũ y bác sĩ. Ông nhấn mạnh, khi giông bão qua đi, người làm nghề y càng thấm thía y đức của mình, nhưng nỗi đau vẫn còn đó khi hàng nghìn trẻ em mồ côi vì đại dịch.

Đêm tri ân những tấm lòng đồng hành cùng trẻ mồ côi sau đại dịch - 5
Đêm tri ân những tấm lòng đồng hành cùng trẻ mồ côi sau đại dịch - 6

Những phóng sự về trẻ em mồ côi vì đại dịch được trình chiếu trên sân khấu đã khiến nhiều khán giả trầm lắng, chìm vào khoảng lặng nghẹn ngào. Có những em nhỏ, thời điểm đó còn chưa kịp nhớ mặt cha mẹ, nay đã lớn khôn và bật khóc khi xem lại hình ảnh về gia đình mình.

Đêm tri ân những tấm lòng đồng hành cùng trẻ mồ côi sau đại dịch - 7

Chương trình đã dành 30 giây lặng lẽ để đặt những ngọn nến tưởng niệm các nạn nhân mất vì Covid-19. Hàng ngàn ánh nến, ánh sáng từ điện thoại lần lượt sáng lên khắp khu vực khán đài, tạo nên một khung cảnh thiêng liêng và xúc động.

Đêm tri ân những tấm lòng đồng hành cùng trẻ mồ côi sau đại dịch - 8
Đêm tri ân những tấm lòng đồng hành cùng trẻ mồ côi sau đại dịch - 9

Hình ảnh chị Cẩm Lệ xúc động ôm chầm lấy con gái Hồng Yến mà chị nhận bảo trợ đã gửi gắm thông điệp về tình yêu thương và sự đồng hành của các nhà hảo tâm dành cho các em nhỏ.

Đêm tri ân những tấm lòng đồng hành cùng trẻ mồ côi sau đại dịch - 10

Em Nguyễn Lê Ngọc Anh (14 tuổi) đã được chương trình tặng một khung hình kỷ niệm của gia đình, với những hình ảnh mà Ngọc Anh luôn lưu giữ cẩn thận trong điện thoại của người ba quá cố đã mất trong đại dịch.

Đêm tri ân những tấm lòng đồng hành cùng trẻ mồ côi sau đại dịch - 11

Nhiều nghệ sĩ cũng đã góp mặt tại công viên số 1 Lý Thái Tổ tối 16/9 để tham gia chương trình. Ca sĩ Võ Hạ Trâm đã lựa chọn ca khúc "Đồng bào" để thể hiện lần đầu trên sân khấu, mang đến những cảm xúc sâu lắng.

Đêm tri ân những tấm lòng đồng hành cùng trẻ mồ côi sau đại dịch - 12

Ca sĩ Quang Dũng đã tạo nên cái kết đẹp cho chương hai của chương trình với ca khúc "Để đó cuốn đi", để lại nhiều dư âm trong lòng khán giả.

Đêm tri ân những tấm lòng đồng hành cùng trẻ mồ côi sau đại dịch - 13

Ca khúc "Sống như những đóa hoa" vang lên với màn kết hợp đặc biệt của ca sĩ Quang Hà, Quốc Đại và nhóm nhạc Mắt Ngọc, khơi gợi nhiều cảm xúc về sự kiên cường và hy vọng.

Đêm tri ân những tấm lòng đồng hành cùng trẻ mồ côi sau đại dịch - 14

Đêm nhạc "Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời" khép lại bằng ca khúc "Việt Nam tử tế", với phần thể hiện của Nguyễn Phi Hùng, nhóm Mắt Ngọc và đội nghệ sĩ. Đúng như thông điệp của bài hát, chương trình kết thúc nhưng những câu chuyện tử tế vẫn còn tiếp nối, để những hoàn cảnh khó khăn có thêm sự giúp sức, hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn.

Đêm tri ân những tấm lòng đồng hành cùng trẻ mồ côi sau đại dịch - 15

Công viên và đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 tại số 1 Lý Thái Tổ, TPHCM, chính thức được khánh thành vào ngày 12/2, mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc về sự đoàn kết và kiên cường của người dân thành phố trong cuộc chiến chống đại dịch. Việc hồi sinh khu đất rộng 4,3ha giữa trung tâm thành phố, từng bị bỏ hoang nhiều năm, thể hiện quyết tâm của TPHCM trong việc trả lại đất cho cộng đồng, kiến tạo môi trường sống bền vững và nhân ái cho người dân.