Dành nửa thế kỷ thăm từng nước trên thế giới

(Dân trí) - Albert Podell, 78 tuổi, từng là người biên tập tạp chí Playboy, có thể tự hào mình đã chứng kiến tất cả sau khi dành nửa thế kỷ đi thăm mọi đất nước trên thế giới.

Trên hành trình của mình, Albert đã nếm trải đủ điều, từ việc đụng độ du kích Yemen đến các cuộc tấn công bằng máy bay ở Algeria, thậm chí bị cảnh sát Cuba thẩm vấn. Albert từng đuổi trâu nước, bị gãy xương và ăn đủ thứ thức ăn kỳ lạ, từng bị cướp, bị truy đuổi, thậm chí suýt bị treo cổ.

Podell Albert thích du lịch từ nhỏ. "6 tuổi tôi đã sưu tập tem từ khắp các nước trên thế giới", Albert cho biết. Những con tem nhỏ đầy màu sắc thôi thúc Albert đặt chân đến những vùng đất, gặp gỡ con người, vật thể được khắc họa trên đó. Chính vì vậy, Albert đã sớm quyết định rằng, cuộc sống còn nhiều điều ý nghĩa hơn là cứ ru rú mãi một nơi.

Thời trẻ, mỗi khi có dịp rời công việc, Podell lại dấn thân vào một chuyến phiêu lưu. Ở tuổi 28, ông dẫn đầu một đoàn thám hiểm quanh thế giới, lập kỷ lục hành trình ô tô dài nhất quanh trái đất. Khi già hơn, Podell hiểu rằng ông chưa thỏa mãn và muốn chu du nhiều hơn thế.

Qua tuổi trung niên, Podell đã đặt chân đến 90 nước và cho rằng với thời gian còn lại, mình chỉ có thể đến thăm 196 nước nữa.

Du lịch không phải lúc nào cũng nhẹ nhàng. Với ngân sách ăn ở khoảng 10 đô la mỗi đêm, Albert đã có những đêm nghỉ trong túi ngủ, "tại cửa khẩu biên giới, ven đường, bên rừng, bên sông băng, ở sân bay, trong lều, trên cây, trên xe kéo, trong ô tô, trên sa mạc"... Có những khi Albert gặp rắc rối to như không thể chứng minh mình không phải người Do Thái với chính phủ Ai Cập hay không thể chứng minh mình không phải người của CIA với cảnh sát mật Cuba. Ở Bahgdad ông còn chịu tống giam vì bị người ta vu khống.

Một số bức ảnh lưu lại hành trình của Albert:

Huyền Anh

Huyền Anh

Huyền Anh

Huyền Anh

Huyền Anh
Theo Oddity