Cọ "tự tử" sau khi trổ bông

(Dân trí) - Các nhà khoa học vừa mới phát hiện ra một cây cọ kỳ lạ tại một khu vực hẻo lánh ở Madagascar với kích thước khổng lồ đến nỗi nó có thể được nhìn thấy từ vệ tinh.

Cây cọ khổng lồ cao hơn 21m, lá dài 5 m và sống thọ tới 100 tuổi. Điều đặc biệt là cây chỉ ra hoa một lần rồi chết và hình dáng không có gì thay đổi ngoại trừ kích cỡ trong vòng đời kỳ lạ của nó.
 
Mặc dù người dân địa phương đã biết về cây cọ từ lâu nhưng chẳng ai thấy nó trổ bông. Năm ngoái, một nhà sinh vật học phát hiện thấy hoa xuất hiện trên cây, nhưng vì mất quá nhiều năng lượng để ra hoa nên cây cọ tàn lụi dần rồi chết, và cái tên cọ "tự tử" ra đời từ đó.

Không những là một cây họ cọ hoàn toàn mới, cọ “tự tử” đang trở thành một trong những kỳ quan thực vật học của thế giới. "Thật tuyệt diệu, lúc đầu chỉ có một cành non dài giống măng tây ở trên ngọn cây, nhưng sau một vài tuần, cành non độc nhất này bắt đầu trải rộng khắp, các nhánh cây sẽ phủ đầy hoa li ti được thụ phấn và thành quả”, tiến sĩ John Dransfield cho biết.

Cọ "tự tử" sau khi trổ bông - 1
 
Cây cọ này được đặt ngay cho cái tên Tahina spectabilis, theo tiếng Madagascar có nghĩa là “ban phước lành” hay “được bảo vệ”.

Tiến sĩ John, người công bố tên của cây cọ trên tạp chí Botanical Journal, đang cố gắng tìm hiểu xem ngọn gió nào đã đưa loài cọ này đến đất nước Madagascar (châu Phi) xa xôi vì nó mang những đặc điểm giống với một loài cọ tại châu Á, cách đó tới 6.000 km.

Cọ "tự tử" sau khi trổ bông - 2
Cây cọ khổng lồ đến nỗi bạn có thể nhìn
thấy trên Google Earth.
  
Ông John cho rằng cọ "tự tử" có thể đã trải qua một quá trình tiến hoá đặc biệt kể từ khi Madagascar tách khỏi Ấn độ 80 triệu năm trước.

Người dân địa phương hy vọng các nhà khoa học sẽ bảo tồn loài cọ độc nhất vô nhị này và có được một nguồn thu đáng kể nhờ việc bán hạt giống của cây.

Đàm Loan

Theo BBC