Cô gái Việt khiến chàng trai Hàn xin cưới vội, bố mẹ chồng cưng hết mực

Nguyễn Vy

(Dân trí) - "Em cưới anh nhé", Woo Sang Jin (30 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) ngỏ lời cầu hôn Nguyễn Thị Vân Anh (24 tuổi, quê tại Hải Phòng) trước khi lên máy bay từ Việt Nam trở về Hàn Quốc.

Cả hai khi ấy đã yêu nhau 3 tháng và Vân Anh đang mang thai con của Sang Jin.

Cô gái Việt khiến chàng trai Hàn xin cưới vội, bố mẹ chồng cưng hết mực - 1

Cô dâu Việt xinh đẹp, hiền lành khiến chàng trai Hàn quyết tâm cưới vội (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Phải lòng chàng trai Hàn Quốc vì sự ấm áp, tốt bụng

Cách đây 5 năm, khi mới qua Hàn Quốc du học, Vân Anh và người yêu ở Việt Nam liên tục cãi vã vì... yêu xa. Không bao lâu, cả hai chia tay nên cô gái gốc Hải Phòng cắm đầu vào học và đi làm thêm. 

Năm 2019, khi đang làm thêm ở nhà hàng, Vân Anh vô tình gặp Sang Jin. Không biết bằng cách nào, chàng trai đã có được tài khoản mạng xã hội của Vân Anh và liên tục "tấn công". 

Đến khi dịch Covid-19 bùng phát, Vân Anh phải trở về Hải Phòng ở cùng bố mẹ để tránh dịch. Trùng hợp là khi ấy, Sang Jin cũng qua Hải Phòng công tác và ở rất gần nhà Vân Anh. 

Cô gái Việt khiến chàng trai Hàn xin cưới vội, bố mẹ chồng cưng hết mực - 2

Gặp gỡ tình cờ và kết hôn với chàng trai Hàn Quốc, đến nay Vân Anh cứ ngỡ là mơ vì mọi thứ quá tốt đẹp (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Biết tin này, chàng trai Hàn Quốc mừng thầm trong bụng và quyết tâm lên kế hoạch hẹn hò cô gái ở thành phố "Hoa phượng đỏ". Sau một vài lần gặp gỡ, Vân Anh sớm phải lòng Sang Jin vì sự ấm áp và tốt bụng.

"Anh thì luôn nói rất thích con gái Việt Nam, bởi sự hiền lành và dễ mến. Bố mẹ hai bên ban đầu khá bất ngờ khi con quen người nước ngoài, nhưng lại rất quý và ủng hộ cả hai đến với nhau", Vân Anh nói.

3 tháng yêu nhau, khi dịch Covid-19 tạm lắng xuống cũng là lúc Vân Anh quay trở về Hàn Quốc học tập. Tuy nhiên, Sang Jin lại là người ngăn cản và thuyết phục cô gái ở lại quê nhà.

"Anh rất thích Việt Nam và nói rằng không nhất thiết phải học tập ở Hàn Quốc, mà hãy thử sức ở chính quê nhà của mình. Sau 3 lần đặt vé máy bay nhưng cứ bị hủy, tôi chấp nhận ở lại khi visa tại Hàn chỉ còn thời hạn 10 ngày", Vân Anh nói.

Cô gái Việt khiến chàng trai Hàn xin cưới vội, bố mẹ chồng cưng hết mực - 3

Bố mẹ chồng sống theo kiểu hiện đại nên nàng dâu Việt không quá lo ngại sự khác biệt về văn hóa giữa 2 đất nước (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Năm 2020, tưởng chừng cả hai sẽ gắn bó tại Việt Nam, Sang Jin bất ngờ khi hay tin visa bị trục trặc, phải quay về Hàn ngay lập tức. 

"Đêm đó hai đứa ôm nhau khóc, rồi cảm xúc lại lẫn lộn khi tôi phát hiện mình mang thai. Lúc đó anh lập tức đến gặp bố mẹ tôi, gọi điện cho bố mẹ ruột để xin kết hôn. Trước giờ lên máy bay, Sang Jin quay sang nói với tôi: "Em cưới anh nhé", Vân Anh kể lại, mọi thứ nhanh đến mức cô cứ ngỡ là giấc mơ.

Bố mẹ cưng chiều hết mực, đến Việt Nam chơi... không muốn về

Ngày trở về Hàn Quốc, Sang Jin và bố mẹ tìm mọi cách để hoàn thành các thủ tục đón Vân Anh sang. Trong thời gian chờ đợi, mẹ chồng liên tục nhắn tin cho con dâu tương lai để hỏi thăm và trấn an rằng gia đình sẽ đón Vân Anh qua sớm nhất.

Ngày thủ tục được xét duyệt, Vân Anh chào tạm biệt gia đình và đến Hàn Quốc với một tâm thế khác. Sau 2 tuần cách ly, cô và chồng nhanh chóng đăng ký kết hôn, tổ chức đám cưới trong sự vui mừng của gia đình hai bên.

Là con gái sống xa quê nhà, Vân Anh bộc bạch rằng bản thân không thể tránh được những lúc buồn bã đến bật khóc.

"Ngày bước vào lễ đường và sinh em bé là 2 khoảnh khắc mà tôi chạnh lòng nhất. Trong đám cưới, tôi nhìn xuống hai chiếc ghế dành cho bố mẹ ruột trống không. Ngày sinh em bé không có mẹ ruột ở bên cạnh an ủi, tôi cũng rất tủi thân", Vân Anh nhớ lại.

Thấu hiểu nỗi lòng của con dâu, bố mẹ chồng luôn cưng chiều cô hết mực. Mẹ chồng luôn là người vào bếp nấu ăn, thường xuyên mua quần áo, trang sức để tặng cho cô thay cho lời cảm ơn vì Vân Anh đã thay đổi con trai của họ theo hướng tích cực. Thậm chí, có lần Vân Anh chỉ nói đùa, khen chiếc xe máy đắt tiền, bố mẹ chồng không ngần ngại sắm cho.

Cô gái Việt khiến chàng trai Hàn xin cưới vội, bố mẹ chồng cưng hết mực - 4

Nàng dâu Việt thân thiết với mẹ chồng, được cưng chiều hết mực (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Chồng tôi là con một trong nhà nên trước đây chỉ thích làm theo ý mình. Nhưng khi có vợ con, anh bị trêu rằng không phải là con của bố mẹ nữa vì tính cách thay đổi chóng mặt. Chồng biết lắng nghe mọi người hơn, đặc biệt là từ chối các cuộc vui chơi để dành tối đa thời gian cho gia đình", nàng dâu Hàn chia sẻ.

Gần đây nhất, bố mẹ chồng của Vân Anh có dịp đến Việt Nam chơi trong 3 ngày. Lần đầu đến Việt Nam, ông bà choáng ngợp vì không nghĩ đất nước của con dâu lại phát triển, có đầy đủ mọi thứ khác xa với tưởng tượng trước đây.

"Ngày chia tay về nước, bố mẹ rưng rưng không nỡ. Ông bà có nói rằng sau này về hưu sẽ chọn Việt Nam là nơi sinh sống vì quá yêu cái nét yên bình tại đây", cô gái nói.

Hiện tại, Vân Anh và chồng chọn Hà Nội là nơi để làm việc, sinh sống. Cuối tháng 10, cả hai sẽ tổ chức lại đám cưới tại quê nhà Hải Phòng, để bố mẹ của Vân Anh được nhìn thấy con trong bộ áo cưới.