Cấm dùng Chúa để quảng cáo đánh bạc!

Hôm 7/10, hãng cá cược Paddy Power ở Ireland vừa bị buộc phải huỷ bỏ chiến lược quảng cáo rầm rộ của mình do bị cho là đã đụng chạm tới hình ảnh Chúa Jesus.

Hãng cá cược này đã dùng hình ảnh Chúa Jesus đang đánh bài vui với các tông đồ của mình trong bức tranh "Bữa ăn tối cuối cùng" của danh hoạ Leonardo da Vinci làm poster quảng cáo.

Paddy Power thậm chí còn dùng slogan "Luôn có chỗ cho vui chơi và bài bạc. Ở đây còn được nữa là Paddy" để minh hoạ cho bức bích hoạ nổi tiếng này.

Hãng còn tạo điểm nhấn của bức tranh quảng cáo bằng một con bài roulette rực rỡ trên tay Chúa Jesus để kích thích công chúng tham gia vào các trò chơi của mình.

Ngay lập tức, cơ quan quản lý quảng cáo Ireland đã yêu cầu hãng phải huỷ bỏ toàn bộ chiến dịch quảng cáo đó, đồng thời tự đi xé tất cả các bức tranh đã dán khắp nơi trong các phố.

Cơ quan này cho rằng họ không thể chịu nổi việc chỉ trong một buổi chiều phải nhận tới hơn 100 lời phàn nàn của công chúng dội về.

"Luật chung là quảng cáo không bao giờ được đụng tới những gì có thể gây cho người khác cảm giác bị xúc phạm và bỡn cợt trắng trợn. Không những thế, mẫu quảng cáo này còn làm ảnh hưởng tới cả tín ngưỡng lẫn phong tục trong nước", Frank Goodman, Giám đốc Cơ quan quản lý quảng cáo Ireland, nói.

Bản thân ban lãnh đạo hãng Paddy Power cũng thừa nhận ngay trong buổi chiều dán các bức tranh, họ đã nhận được hơn 100 lời phản hồi giận dữ từ chính các chức sắc tôn giáo trên toàn Ireland, một đất nước mà dân chúng đa phần theo đạo Thiên Chúa.

Tuy nhiên, phát ngôn viên của Paddy Power biện hộ rằng đoạn quảng cáo này là xuất phát từ khiếu hài hước độc nhất vô nhị của người Ireland, đồng thời bày tỏ sự thất vọng với quyết định trên: "Cho tới giờ chúng tôi cũng không nghĩ là mình đã đi quá xa. Một số người đã trầm trọng hoá một vấn đề đơn giản".

Nhưng dù có không hài lòng đến đâu thì Paddy Power cũng phải cử nhân viên đi tháo từng bức tranh quảng cáo về đồng thời nghĩ ra một chiêu thức mới dễ chấp nhận hơn.

Theo Vietnamnet