Bài thơ dài… 1 km
(Dân trí) - Để trình bày gần 7.600 câu thơ một cách chỉnh chu, liền mạch, tác giả đã phải dùng tới tấm vải cuộn dài gần 1 km trải nhờ trên đường đua xe miền đông nam nước Pháp.
Khó ai tin Patrick Huet, người đàn ông 30 tuổi làm nghề công chứng lại có thể sáng tác 7.547 câu thơ chỉ trong vòng 1 tháng; bài thơ mang tựa đề “Pieces of Hope to the Echo of the World” (tạm dịch “Tác phẩm hy vọng gây tiếng vang thế giới”).
Đặc biệt hơn cả, tác phẩm này thuộc thể thơ chữ đầu - tất cả các chữ cái đầu tiên của mỗi dòng thơ ghép lại thành 1 bản thông điệp hoàn chỉnh. Ở đây, Patrick Huet ghép thành toàn bộ nội dung của 30 điều thuộc Tuyên ngôn Nhân quyền năm 1948.
Sau gần 1 tháng kì công sáng tác, Huet phải mất thêm 1 tháng nữa chép thơ vào cuộn vải. Cho đến hôm qua (4/7), tác phẩm này trình diện công chúng trước sự chứng kiến của nhân viên tổ chức Guiness. Việc tác phẩm dài 994,1 m này được ghi nhận là bài thơ dài nhất thế giới có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian.
Được biết trước khi lập kỳ tích này Huet cũng đã có 2 bài thơ dài 66 m và 72 m.
Hải Minh
Theo AFP