40 năm đào hầm trong lòng đất

(Dân trí) - Người ta gọi cụ William Lyttle là “Ông già chuột chũi” bởi suốt 40 năm nay, chỉ với cuốc xẻng và ròng rọc, cụ đã “sáng tác” ra cả một mê cung 60 feet ngang dọc ngay dưới chân ngôi nhà mình.

Khó tưởng tượng được ở cái tuổi 75, một mình cụ già lập dị đã đào bới và di chuyển cả trăm met khối đất đá từ dưới chân ngôi nhà 20 phòng rộng thênh thang, trị giá hơn 1 triệu bảng, tọa lạc tại khu De Beauvoir, phía đông Luân Đôn.

 

Sau gần 40 năm “bí mật hoạt động”, mãi đến gần đây chính quyền địa phương hạt Hackney mới tá hỏa phát hiện ra công trình đục khoét có nguy cơ làm sập cả tòa nhà.

 

Thực tế là năm 2001, vỉa hè bên ngoài ngôi nhà đã sụt lở để lại một hố sâu với đường kính 15 feet.

 

Còn đến nay, theo thanh tra Philip Wilman: “Mặt đất đã có dấu hiệu lung lay suy chuyển. Rất may cho cụ Lyttle là không có tuyến xe buýt nào thường xuyên chạy qua trước nhà. Nếu không tai họa tày trời đã giáng xuống từ lâu".

 

Ngay sau đó các quan chức hạt Hackney đã phải “di dời” cấp tốc ông cụ ra khách sạn ở tạm với giá 25 bảng mỗi ngày, chấp nhận trả bằng tiền túi.

 

Tòa án địa phương cũng tức tốc ban lệnh tạm chi từ ngân sách 100.000 bảng Anh cho việc sửa chữa lại nền móng căn nhà, theo dự đoán là có thể sập bất cứ lúc nào, với độ sâu ít nhất là 8 m.

 

T.V

Theo Mirror