2 tuổi, lướt ván cự phách

(Dân trí) - Lần đầu bước chân lên ván cách đây nửa năm, Jaylan Amor nhanh chóng trở thành tay lướt ván siêu đẳng khi chưa đầy 2 tuổi. Khó mà tin, cậu nhóc mới chập chững tập đi này không ít lần đã trượt những con sóng dài tận 50m.

Giờ đây, mỗi lần Jaylan cùng bố đem ván ra bãi biển Currumbin (Australia) là y như rằng, dân tình lại đông đỏ xúm quanh để tận mắt chiêm ngưỡng màn trình diễn ngoạn mục của cậu nhóc con.

 

“Jaylan là tay lướt ván nhỏ tuổi nhất thế giới” - bố Peter Amor tự hào.

 

Có vẻ như tài đi sóng là “gen trội” trong gia đình nhà Amor. Chị gái Shayla 4 tuổi của Jaylan cũng lướt ván rất cừ - cô bé này được bố dạy từ hơn 1 năm về trước.

 

“Hai vợ chồng tôi đều có chung niềm đam mê lướt sóng, do đó cũng là điều dễ hiểu khi 2 đứa trẻ nhà tôi thích lặn ngụp như lũ vịt con”.

 

2 tuổi, lướt ván cự phách  - 1

Tay lướt ván nhỏ tuổi nhất thế giới với những trò nghịch ngợm trên bãi biển Currumbin

 

Jaylan thường ngồi sẵn trên ván để cho bố đẩy ra khơi, sau đó mới rướn người xoay chuyển cho con sóng đưa cậu vào bờ.

 

“Nếu chẳng may ngã xuống nước, Jaylan lại nhấp nhô kiểu bơi chó quay lại tìm ván và chờ tôi đến giúp sức”.

 

Dù vậy, gia đình Amor không hề có ý định ép uổng cậu bé trở thành thần đồng lướt ván. “Cứ để tài năng phát triển tự nhiên. Điều quan trọng nhất là Jaylan cảm thấy yêu môn thể thao này”.

 

Thùy Vân

Theo news.com.au