"Tinh thần quyết thắng của Đại tướng đã tiếp sức cho U19 VN"

(Dân trí) - Trong 90 phút giao tranh với U19 Australia , U19 VN kiểm soát hoàn toàn thế trận, chiến thắng với tỷ số 5-1. Với trận thắng này, U19 VN chính thức có vé tham dự VCK châu Á 2014 diễn ra tại Myanmar.

 

U19 Việt

U19 Việt Nam đã thực hiện phút mặc niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp trước khi vào thi đấu  (ảnh: Minh Phương)

 

 Sau 4 ngày Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, có một trận bóng đá quyết liệt để tranh vé  tham dự VCK châu Á 2014 giữa đội tuyển U19 Việt nam và U19 Australia trong vòng loại U19 châu Á diễn ra tại Kuala Lampur, Malaysia. Trước trận đấu, các thành viên của đội tuyển U19 Việt Nam đều đeo băng đen trên ngực, dành một phút thành kính tưởng niệm Đại tướng

 Trong trận đấu, U19 VN gặp bất lợi không nhỏ từ tình hình chấn thương của các cầu thủ trụ cột. Australia lại là đối thủ có thể hình to cao, được đánh giá mạnh. Với tương quan lực lượng như vậy, trước khi trận đấu diễn ra, HLV Paul Okon của đội đối phương cho rằng:" "...Tôi thừa nhận U19 VN các bạn có sự tiến bộ, nhưng ở thời điểm này chưa phải là đối thủ của tôi đâu..." còn giới chuyên môn và người hâm mộ cũng đánh giá phần thua nghiêng về phía U19 VN. Nhưng thật bất ngờ, trong 90 phút giao tranh, U19 VN đã chiến đấu ngoan cường với tinh thần quyết chiến quyết thắng của Đại tướng, kiểm soát hoàn toàn thế trận, đánh bại đối phương với tỷ số đậm 5-1, lập nên một chiến công hào hùng. Với trận thắng này, U19 Việt Nam giành ngôi nhất bảng F và chính thức giành vé dự VCK U19 châu Á năm 2014 diễn ra tại Myanmar.

 
Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ U19 Việt Nam (Ảnh: Gia Hưng)
Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ U19 Việt Nam (Ảnh: Gia Hưng)
 
Chiến thắng của U 19 đã làm Giám đốc kỹ thuật của Arsenal, ông Stephen Morrow phải ngạc nhiên::

 

“Australia là đối thủ rất mạnh, nhưng U19 VN đã có chiến thắng rất thuyết phục. Thậm chí, tôi đã cảm thấy rất “sốc” khi biết tin U19 Việt Nam có chiến thắng đậm như vậy

 

khiến đối phương phải khâm phục:

 

“Sau trận đấu, đích thân HLV trưởng của Australia Paul Okon đã sang khu kỹ thuật của U19 Việt Nam để bắt tay chúc mừng người đồng nghiệp và các cầu thủ trẻ của Việt Nam. HLV người Úc này chia sẻ: “U19 Việt Nam đã có một chiến thắng quá xứng đáng. Xin được chúc mừng U19 Việt Nam, các bạn đang sở hữu lứa cầu thủ tài năng. Tôi tin chắc U19 Việt Nam sẽ tiếp tục thành công trong tương lai”. Quocky ngquocky64@gmail.com
 

Còn từ trong nước, bạn đọc khen ngợi:

 

“Các em đã khiến cho mọi trái tim yêu bóng đá thổn thức và tự hào. ..” - Duongvh stuck_on_you_2010@yahoo.com.vn

 

  “Đẳng cấp lên tiếng. Cac em thi đấu thật tuyệt vời.” - son sonntfm@gmail.com

 

“… Các em đã và đang vẽ được những nét đầu tiên của bóng đá Việt Nam trên bản đồ bóng đá châu lục và thế giới, làm rạng danh cho đất nước ta.” doan hong nhatphai82@yahoo.com

 

Bạn đọc phân tích cội nguồn sức mạnh tinh thần của U19 VN để làm nên chiến thắng tuyệt vời này :

 

“Các em tuy tuổi đời trẻ nhưng rất có tinh thân yêu nước thể hiên qua việc làm cụ thể là tỏ lòng thương tiếc Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngay trên đất bạn. Thật đang khâm phục các em cả về tài và đức.” phuyen135@yahoo.com
 
“Còn trẻ mà các em đã biết biến đau thương thành sức mạnh. Quá tuyệt vời!´ Tao Nguyen taores2002@yahoo.com
 
“Các em đã biến đau thương thành hành động. Chiến thắng này là sự bày tỏ tôn kính của các em đối với Đại Tướng Võ Nguyên Giáp. Cám ơn các em.” Đặng Nguyễn dangban7@gmail.com
 
“Hoan hô các em. Các em hãy biến đau thương thành hành động, chiến đấu như tư tưởng quân sự của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp: Đã đánh là thắng !” Nguyenducsinh Nguyenducsinh60@yahoo.com
 
 “Quá tuyệt vời! Cám ơn các em. Tinh thần Quyết chiến Quyết thắng của Đại Tướng đã nâng bước ta đi. Hãy tiến công, táo bạo hơn nữa.” Phu Luong phuclv2010@gmail.com
 

“Đại Tướng Võ Nguyên Giáp đã làm cho cả thế giới phải khâm phục và hôm nay U19 Việt Nam đánh bại U19 Australia khiến họ tâm phục khẩu phục. Xin cảm ơn Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai và Bầu Đức đã có công rất lớn để có được thắng lợi trước một đối thủ được đánh giá cao hơn để báo công với Đại Tướng.” Phạm Văn Quảng quangkxtb@gmail.com

 

“Hình tượng của tướng Giáp đã là tấm gương cho những cầu thủ bóng đá U19 Việt Nam chơi khởi sắc khi đối đầu với đội U19 Australia vốn là một cường quốc bóng đá tại Châu Á, nhưng các em U19 của chúng ta đã không hề lo sợ, không hề nao núng, đã đánh thì phải thắng theo tinh thần của Chủ Tịch Hồ Chí Minh và của Tướng Giáp khi xuất trận. U19 Việt Nam các em đã chứng minh cho thế giới biết rằng Việt Nam cái gì người khác không làm được, người Việt Nam sẽ làm được........... Hồ Chủ Tịch muôn năm, Tướng Giáp muôn năm, U19 Việt Nam hãy cố lên nhé.” nguyển hoàng ân nguyenhoangan686868@gmail.com
 
Các tuyển thủ bên tấm hình tưởng nhớ về Đại tướng Võ Nguyên Giáp (ảnh: Minh Phương)
Các tuyển thủ bên tấm hình tưởng nhớ về Đại tướng Võ Nguyên Giáp (ảnh: Minh Phương)

Còn phân tích về nguyên nhân chiến thắng này trong lĩnh vực đào tạo, bạn đọc cũng đánh giá cao công sức của ông Bầu Đức:

 

“Thật tuyệt vời, chúc mừng các em. Lâu rồi tôi mới xem Bóng đá Việt Nam. Tôi xem hơn 04 h trên mạng mà không hề thấy chán. Nỗi buồn và niềm vui xen kẽ, cám ơn các em đã cho tôi sự động viên khi Bác Giáp ra đi. Đây là điều mà lâu lâu lắm rồi tôi mới được thưởng thức. Cám ơn Bầu Đức đã cho biết cách thế nào là xây dựng bóng đá từ gốc, chứ không phải làm nhà từ nóc.” Nguyễn Văn Đại nguyenquangdai81@gmail.com

 

Bạn đọc coi chiến thắng này như một món quà đầy ý nghĩa của đội tuyển U19 VN thành kính dâng lên Đại tướng Võ Nguyên Giáp:

 

“Trên cả tuyệt vời, xin chúc mừng các em. Chiến công này hãy dâng lên đại tướng của chúng ta, mong người yên giấc ngàn thu.” Nguyenquangsy nguyenquangsy82@yahoo.com
 
“Đá vì niềm tự hào dân tộc. Thắng lợi này là món quà dành cho đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh hùng dân tộc . Chúc mừng các bạn, thế hệ vàng tương lai” Minhduc Minhduc.usa@gmail.com
 
“Với chiến thắng này, các em đã dâng lên vị Đại tướng kính yêu của chúng ta một món quà đầy ý nghĩa.” Lê Sơn GiaLai Sonpetro15@gmail.com
 

Và bạn đọc đề nghị:

 

 “Nếu có thể, nên tạo điều kiện cho tập thể đội bóng U19 của chúng ta về thẳng Hà Nội hoặc Quảng Bình để viếng và báo công trước bàn thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Các cầu thủ của chúng ta đã chiến đấu và chiến thắng như những người lính của Đại tướng và họ xứng đáng được hưởng vinh dự đó.” - Trần Hoàng Lê tranhoangle60@yahoo.cm

 

Nguyễn Đoàn (tổng hợp)