Thủ phạm giấu mặt kéo dãn khoảng cách giàu - nghèo

(Dân trí) - Chủ đề khoảng cách giàu – nghèo được đào xới sâu thêm dịp Ngày Vì người nghèo của VN (17/10), khi con số chính thức chênh lệch gấp gần 10 lần bị dư luận bình cho là “trên mây”, với ví dụ mới nhất là khoản tiền khủng một ông tổng “bao bồ” vừa…bị lộ.

Thủ phạm giấu mặt kéo dãn  khoảng cách giàu - nghèo
Khoảng cách giàu - nghèo giữa thực tế với con số chính thức xem ra cũng có... khoảng cách khá xa (ảnh minh họa)

 

Nghèo thật – Giàu giả

 

Nghe con số tròn trĩnh chỉ gấp gần 10 lần ấy, lẽ ra người dân phải phấn khởi và tự hào mới đúng bởi cảnh "người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra" đang dần đi vào dĩ vãng? Nhưng bi quan quá dễ thất bại, mà lạc quan tếu cũng chẳng thể dẫn tới thành công. Chi bằng có sự tham khảo cầu thị thêm từ những góc nhìn khác cho khách quan và kết quả là: bức tranh xã hội từ góc nhìn gần của người dân vẫn nhiều mảng tối hơn nhiều so với khi ngắm từ… tầm nhìn xa...vời vợi… 

 

“Theo thông tin của một số người nước ngoài đã từng sống và làm việc tại VN mà tôi được biết,  họ có nhận định chung là: VN là một nước NGHÈO THẬT VÀ GIÀU GIẢ??? Tôi nghĩ chắc là đúng…” - Bong Lua Vang: bongluavang@gmail.com

 

“Nhiều người nghèo quá nghèo, người giàu thì quá giàu. Tôi thấy vẫn còn sự bất công, mất công bằng ở VN và khoảng cách là quá lớn…. Nhất là khi những người có chức quyền lại tham ô, rùi lo đưa con cháu vào làm ở những vị trí ngon ăn… Bất chấp bao người dân bị bóc lột sức lao động và con của họ dù có học giỏi ra trường thì nhiều khi vẫn phải quay về làm nông…” - Phạm Thêu: phamtheuct5@gmail.com

 

“Chẳng nói gì các vùng nông thôn hay vùng sâu vùng xa, mà ngay tại Thủ đô vẫn còn  nhiều gia đình rất nghèo, phải chạy lo ăn từng bữa, đồ đạc không có gì đáng giá ngoài cái TV cũ mèm để xem hàng ngày” - Vũ Thu Minh:  Thuminh95@gmail.com

 

“Người nghèo có khi chỉ vài chục triệu cũng không có, nhưng kẻ giàu thì có thể có hàng trăm, hàng ngàn tỷ hoặc hơn nhiều hơn nữa. Vậy tỉ lệ khoảng cách giữa giàu và nghèo thực tế là bao nhiêu? Rất khó nói vì tài sản ngầm của các đại gia cực ‘khủng’ và luôn được giấu kín!” - Vũ Hải:  vuhai208@yahoo.com

 

“Tôi nghĩ là hơn 10 lần rất nhiều vì có người có thể có 10 tỉ, ngược lại có người 10 triệu đã là nằm mơ...” - Nguyễn Văn Khá: khathoivn@yahoo.com

 

“Ở VN chênh lệch giàu nghèo chỉ 10 lần thôi ư? Lấy cái gì làm tiêu chí để so sánh vậy? Người nông dân, người làm công ăn lương, người kinh doanh....Những người mua nhà ở chung cư cao cấp, biệt thự thì có thu nhập gấp hàng ngàn người ăn lương… Vẫn là con số … báo cáo cho hay” – Hoang Phi Hong: hoanghongphi@gmail.com

 

“Chênh lệch giàu – nghèo chỉ gấp 10 lần là sao? Như thế nào thì gọi là nghèo và làm sao để được coi là giàu? Không biết các vị dựa vào đâu mà tuyên bố con số đẹp như vậy? Các vị hãy đi về các tỉnh miền Trung, nhất là những vùng nông thôn vừa bị bão lụt ấy, tôi tin là sẽ thấy khoảng cách phải là gấp 100, thậm chí còn hơn cả trăm lần đó!” - Khanh Ha:  Khanh_0084@yahoo.com

 

“Nói giàu - nghèo chênh 10 lần là quá ít. Mức nghèo thu nhập trung bình 650 ngàn đồng/ người /tháng,  mức trung bình 6 – 7 triệu đ/tháng, còn người giàu có thu nhập từ 100 - 200 triệu đồng…./ tháng trở lên. Báo cáo vẫn chỉ là tượng trưng, tạm thời chấp nhận ở khía cạnh nào đó thôi. Còn thực tế từ khoảng cách giàu - nghèo cứ như giữa.... thiên đàng và địa ngục” - Công Dân:  luugu123@gmail.com

 

“Số liệu đó còn xa so với thực tế, tỉ lệ nghèo và tái nghèo thực tế lớn hơn rất nhiều. Ngay cả tại thành thị cũng có thể thấy rõ: đồng lương ít ỏi, thất nghiệp nhiều, xã hội thì thật ra ngày càng đi… xuống. Quả là buồn cho người dân và ngược lại đáng hổ thẹn cho những cán bộ giới chức với đồng lương đã cao hơn, bổng lộc nhiều mà vẫn tham ô gây thất thoát nhiều tỉ đồng, mặc kệ tình trạng đói nghèo vẫn đang dìm bao gia đình xuống đáy xã hội!!!” - Lê Kiều Anh:  lekieuanh0506@yahoo.com.vn
 
(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)
 

Bắc thang lên hỏi ông Trời

 

Để minh chứng cho những con số thực được ước lượng không chỉ gấp trăm mà còn là cả ngàn, vạn lần hơn số 10 mơ ước, dư luận tập trung vào số tiền nhiều tỉ đã bị thất thoát trong vụ ông cựu Tổng Vinalines đã phù phép tiền công quỹ thành của riêng, bao bọc bồ trẻ…bạo tay như thế nào. Đồng thời cảnh báo tiếp nhiều góc khuất phía dưới phần nổi của tảng băng chìm tham nhũng:

 

“Đúng là tội dân nghèo thật! Tiền thuế, tiền các loại phí đều đổ đầu dân. Tiền mồ hôi, nước mắt... của dân lại bị mấy ông tham nhũng đem tiêu xài đủ kiểu. Có những kiểu đúng là tử hình còn không hết tội với dân. Mua nhà cho bồ nhí tới 20 tỷ, thật kinh khủng ! Còn bao nhiêu quan tham đang… giấu mình tiêu tiền vô tội vạ của dân như thế? Chắc là không ít !” - Phạm Đức:  ducpham1974@gmail.com

    

“Dùng ngân sách nhà nước, tiền bòn rút của dân để nuôi bồ... Tôi biết còn nhiều cán bộ thế lắm, Dương Chí Dũng chỉ là bề nổi của tảng băng chìm trong số những kẻ tham ô thôi, vụ án nào của các sếp mà không dính líu đến bồ bịch... Làm thất thoát tiền bạc của dân mà không bị tử hình thì nói ai nghe nữa đây???” - Hoàng Phượng:  hoangphuong.dp@gmail.com

 

“Đây là một minh chứng cho việc buông lỏng quản lý cán bộ, hay chỉ là con bài cho chuỗi dây chuyền tham nhũng mà chỉ khi không thể che đậy được mới chịu lộ diện. Người dân được một đồng trợ giúp từ chính sách xã hội là đã nhìn nhận vô cùng tốt đẹp về đường lối của Đảng và chế độ, đó là sự thật. Tuy nhiên nhìn chung cán bộ như hiện nay thì chưa ai dám khẳng định là ‘cán’ thật hay ‘cán' giả? Bằng mua, bằng giả do quan hệ, chạy chọt, lọt sàng rồi ngồi vào ghế cao, đợi thời cơ là đục khoét… Điều đáng tiếc là luật pháp hiện hành hình như vẫn chưa đủ mạnh nên vẫn có nhiều nghịch lý như hiện nay…” -  ĐTD:  do.thanh.duong.2012@gmail.com

 

“Bình thường thì vẫn là cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ... đến khi khui ra thật nhiều sai phạm: tham nhũng, bao bồ, chạy chức quyền…  Sao mà lắm sai phạm quá!” - Việt Nam: goi_mai@yahoo.com

 

Những kẻ như Dương Chí Dũng là tội đồ của đất nước, vì đã ‘góp phần’ làm suy thoái nền kinh tế trong khi đất nước còn rất khó khăn, nhiều người dân còn khổ sở… VN vừa mới hội nhập với thế giới, vẫn còn nhiều bỡ ngỡ. Nền kinh tế mới phát triển, còn non trẻ… nên bị tác động mạnh bởi những ‘cú lừa’ kinh khủng  này… Dẫu biết còn không ít kẻ tham nhũng khác nữa, chứ không thể chỉ mình Dương Chí Dũng trong vụ án này đâu…” -  Nguyen Van Si: changtrai_alpenliebe_881983@yahoo.com

 

Một trong những nghi can chính là thủ phạm giấu mặt kéo dãn khoảng cách giàu – nghèo, theo dư luận nhân dân, chính là “giặc nội xâm” tham nhũng, cần bị tiêu diệt càng sớm càng tốt:  

 

“Hãy mạnh tay tiêu diệt những can phạm trong vụ mua Ụ nổi, vì theo tôi đây là ‘giặc nội xâm’ trên mặt trận kinh tế, hủy hoại nền kinh tế đất nước, gây suy giảm nghiêm trọng uy tín cán bộ, mất lòng tin của nhân dân...” - Hà Kiêm (Tuyên Quang):  kiemha@68yahoo.com.vn

 

Khánh Tùng