Bạn đọc viết

Thám tử bất đắc dĩ

(Dân trí) - mình người trần mắt thịt, nghiệp vụ trinh thám chả có, khó mà phát hiện ra, không khéo lại đổ oan cho người ta thì… tội lắm lắm!

Minh họa: Ngọc Diệp
Minh họa: Ngọc Diệp

- Tết nhất đến nơi rồi mà sao trông ông có vẻ hốc hác thế?

- Mấy bữa nay mệt quá cụ ơi! Ăn ngủ cũng chẳng yên.

- Nhà có chuyện gì à? Hay cơ quan ông…

- Đâu có, việc nhà, việc cơ quan vẫn ổn.

- Thế làm sao mà ăn không ngon, ngủ không yên?

- Thì muốn kiếm chút đỉnh tiêu tết…

- Ủa, đầu tư kinh doanh hàng tết hả?

- Không, tui đâu có máu kinh doanh.

- Thế thì làm gì mà bơ phờ vậy?

- Làm trinh thám!

- A, thám tử tư hả?

- Đại loại thế.

- Bật mí tí được không?

- Có gì mà phải giấu. Tui đang giám sát nhà ông nọ…

- Ngoại tình hả?

- Đâu có

- Thế thì giám sát cái gì?

- Thì ngó coi có ai mang quà biếu không chứ năm nào vào dịp trước tết nhà ổng cũng rộn rịp lắm.

- Ông hâm à. Chuyện người ta xía vô làm gì?

- Cụ bàng quan quá! Ấy là tui tham gia chống tham nhũng đấy chứ. Ông Cục chẳng phải đã công bố đường dây nóng đó sao. Nếu phát hiện quà tết trái qui định thì báo cho Cục ngay, sẽ được thưởng to đấy cụ ạ.

- Ôi dào, ông ngồi đó mà mơ. Mà hôm giờ đã phát hiện được gì chưa?

- Có đấy. Hôm nọ thấy có người ôm khư khư gói quà đến, tui định a lô cho ông Cục cử người đến kiểm tra.

- Kết quả thế nào?

- Rầu quá! Ông la tui nhìn gà hóa quốc, người ta tặng mấy bịch đường thốt nốt để chủ nhà bồi bổ sức khỏe dịp tết mà cũng mà cũng bày đặt điện báo. Lần sau nhớ soi cho kĩ kẻo cứ đà này thì Cục nào mà kiểm tra cho xuể.

- Đấy, ông thấy chưa, đâu có dễ ngon ăn mà rình rập chi cho mệt. Bây giờ hối lộ đã đạt tới trình độ siêu đẳng rồi. Ai dại gì mà tay xách nách mang để các ông nhìn thấy.

- Cụ nói đúng. Nhà ổng dịp tết tuy người vô ra tấp nập nhưng chẳng thấy ai dùng hàng xách tay cả.

- Thì có ai nhìn thấy ma ăn giỗ bao giờ? Chẳng phát hiện ra ai nhận hối lộ cả nhưng hễ cứ lên chức được vài năm là tậu nhà lầu, biệt thự, xe hơi. Những thứ ấy cứ ngạo nghễ trên mặt phố, nào đã mấy ai làm gì được nó? Thôi, ông bỏ cái ý định kiếm tiền kiểu ấy đi cho vợ con nó nhờ.

- Đúng là phải vậy thôi cụ ạ. Chứ mình người trần mắt thịt, nghiệp vụ trinh thám chả có, khó mà phát hiện ra, không khéo lại đổ oan cho người ta thì… tội lắm lắm!

Nguyễn Duy Xuân