Bạn đọc viết:
Phụ huynh nên nói chuyện với GVCN, GVBM
(Dân trí) - Tôi cho rằng giáo viên tiếng Anh và giáo viên chủ nhiệm không dỗi hơi đi dựng nên một câu chuyện như vậy. Chị nên đến nói chuyện với GVBM và hỏi thử các bạn học cùng con xem sự thật thế nào nếu chị là người mẹ quan tâm đến con cái...

(ảnh minh họa - nguồn ảnh: internet)
Thứ nhất, cách hành xử của chị như vậy là khiếm nhã, thiếu tôn trọng và không lịch sự với nhà giáo (dù chị nhiều tuổi hay ít tuổi). Trẻ con thì hay nói dối để giảm nhẹ tội của mình. Theo tôi, cái bản kiểm điểm kia là đúng sự thật đấy, con chị vẫn quanh co nói dối. Tôi cho rằng giáo viên tiếng Anh và giáo viên chủ nhiệm không dỗi hơi đi dựng nên một câu chuyện như vậy. Chị nên đến nói chuyện với GVBM và hỏi thử các bạn học cùng con chị xem sự thật nó như thế nào nếu chị là người mẹ quan tâm đến con cái.
Hiện nay, xuất hiện một hiện tượng là giáo viên phải sợ học sinh. Hiện tượng này phổ biến ở các trường dân lập. Lý do, phần lớn là do phụ huynh biết/không biết con sai nhưng vẫn cứ bênh con chằm chặp, làm ầm lên, la lối om sòm, đòi gặp quản lý để phản ánh,... Học ở những trường này thường đóng học phí khá cao nên có "quyền ăn to nói lớn", có "quyền luôn luôn đúng". Nhiều giáo viên chỉ lo làm cho xong việc, tránh bị ảnh hưởng nên mặc kệ học sinh hư. Hậu quả về lâu dài thì những bậc phụ huynh như vậy sẽ phải gánh chịu.
Tôi còn nhớ, ngày xưa khi học mẫu giáo hay học tiểu học, nếu chúng tôi hư hay mắc lỗi thì đều bị phạt như đứng úp mặt vào tường, viết bản kiểm điểm, thậm chí bị đánh vào tay,... Nhờ có những cái này mà chúng tôi mới trưởng thành được. Hiện nay, chắc giáo viên cũng không dám làm thế nữa vì sợ phụ huynh học sinh và sợ cả học sinh.
Nguyễn Hồng Phương